Đời sống Những điều trông thấy trên facebook

Là nhà báo nghỉ hưu, tôi có điều kiện và thời gian tham gia mạng xã hội truyền thông qua Facebook. Nhiều người đương chức hiện nay vẫn rất quan tâm và cập nhật mạng xã hội này...

Có thể nói, Facebook đã mở ra cánh cửa công nghệ thông tin vô cùng thuận tiện, nhanh chóng, thiết thực và hiệu quả qua mối quan hệ giữa người với người trong xã hội bùng nổ thông tin... Lẽ tất nhiên, bất cứ sự vật và hiện tượng nào đều có mặt trái của nó. Ở bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY TRÊN FACEBOOK!

Trước hết là trông thấy mặt trái của mạng xã hội trên Facebook với những điểm mờ, xám xịt và đen ngòm...

Đó là không ít kẻ mạo danh, núp bóng thông tin ảo để lừa đảo, bôi nhọ, đả kích lẫn nhau một cách vô tội vạ với lời lẽ, ngôn ngữ xuống cấp, thiếu văn hóa...

Đó là những trang Facebook thường xuyên lạm dụng hình ảnh để quảng cáo, tâng bốc lẫn nhau một cách trắng trợn, không trung thực!

Đó là những dòng thông tin vớ vẩn, ngô nghê, có lúc điên loạn... vẫn cứ tung tẩy trên diễn đàn Facebook như ở sân chơi, ở trong buồng nhà mình...

Đó là những điều tâm tình thầm kín riêng tư cũng đã bị bật mí một cách "không thương tiếc", có khi lại lấy đó làm hí hửng...

Đúng thật là muôn hình vạn trạng các kiểu thể hiện bày biện loạn xà ngầu trên mạng thông tin xã hội. Đó là chưa nói đến việc dùng sai ngữ pháp, lỗi chính tả tràn lan, mặc kệ nó...

Vậy nên, NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY TRÊN FACEBOOK luôn cảnh báo chúng ta mấy điều sau đây:

- Cần thận trọng và tỉnh táo khi xem một thông tin mới xuất hiện, không nên vội vàng ùa theo đám đông như kiểu họp chợ...

- Khi tham gia bình luận một vấn đề gì thì phải biết rõ tính xác thực của vấn đề, bình luận cũng cần đúng mức, chính trực, không xu nịnh hay tâng bốc bất cứ ai...

- Chỉ đồng ý kết bạn với những ai có thông tin cá nhân và hình ảnh rõ ràng, không vì chạy lấy số đông mà cần chú trọng những người bạn chân tình!

Với bản thân mình, lúc nào tôi cũng tự nguyện và tâm đắc như vậy!

VĂN CÔNG TOÀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/nhung-dieu-trong-thay-tren-facebook-a114864.html