Đổi thay trên đường Hồ Chí Minh
Trải qua những năm tháng chiến đấu trường kỳ gian khổ, đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành dấu ấn biểu trưng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc. Giờ đây, tuyến đường mang tên Bác được xây dựng mới đi qua các xã Thái Bình, Trung Sơn, Hùng Lợi của Tuyên Quang không chỉ góp phần kết nối giao thông vùng mà còn tạo động lực thúc đẩy giao thương hàng hóa, giảm nghèo, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Thái Bình đến Trung Sơn những ngày này có thể thấy hai bên đường phủ một màu xanh mướt của đồi rừng và mạ non. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, cuộc sống người dân ngày một đổi thay. Các xã thuộc vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa đang khoác lên mình tấm áo mới ngày một khang trang hơn.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hùng Lợi.
Xã Trung Sơn hiện tại được hình thành từ 3 xã Công Đa, Đạo Viện và Trung Sơn (cũ). Đây đều là những xã khó khăn với tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông. Từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh được xây dựng và hoàn thiện, bà con trong khu vực có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, học sinh trong độ tuổi đến trường được đi học đầy đủ.
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn chia sẻ, với trên 9.000 ha đất lâm nghiệp, những năm qua, việc phát triển kinh tế rừng đã góp phần thay đổi bộ mặt đời sống của người dân nơi đây. Nhiều xưởng gỗ hình thành tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Đường sá thuận lợi cũng thúc đẩy giao thương hàng hóa. Các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như bưởi, nhãn, Thanh long... được mùa, được giá, các thương lái vào thu mua tấp nập. Nhờ hệ thống giao thông thuận lợi, kinh tế từng bước tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đời sống văn hóa tinh thần của bà con Nhân dân cũng được quan tâm phát triển và gìn giữ.
Trong những trang lịch sử đầy tự hào, tuyến đường Hồ Chí Minh trở thành con đường huyết mạch để miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Ngày nay, tuyến đường mang tên Bác nối từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất mũi Cà Mau qua hầu hết các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa hứa hẹn mở ra một tương lai tươi sáng.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phú Thịnh cho biết, phân hiệu Húc được xây dựng mới trên mặt đường Hồ Chí Minh. Hiện phân hiệu có 4 lớp và gần 100 học sinh thuộc các thôn Bụt, Húc, Nghẹt theo học. Trước đây khi chưa có tuyến đường đi qua, các em học sinh và phụ huynh đến trường rất vất vả, nhất là những ngày mưa gió đường trơn và lầy lội, nhiều em phải nghỉ học. Đường Hồ Chí Minh như mở ra một tương lai mới cho các em học sinh, tạo điều kiện để các em đi lại học tập đầy đủ.
Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, Định Hóa (Thái Nguyên) đi qua xã Hùng Lợi đến ngã ba Trung Sơn là “mảnh ghép” cuối cùng để kết nối và thông toàn tuyến đường. Các cấp, ngành cùng chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án với quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Đồng chí Bàn Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi khẳng định, tuyến đường đi qua xã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của Nhân dân. Đây là cơ sở để bà con đi lại thuận tiện, phát triển giao thương hàng hóa, tạo động lực để phát triển toàn diện.
Đi suốt dọc đường Hồ Chí Minh có thể thấy các xã vùng căn cứ cách mạng đang vươn lên đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà mới khang trang, chợ, trường học, cửa hàng, khu sản xuất mọc lên san sát... Tất cả như khoác lên một tấm áo mới cho quê hương cách mạng. Đó cũng là minh chứng rõ nhất cho một thế hệ đang không ngừng vươn lên xây dựng đời sống mới khi đi trên tuyến đường mang tên Bác năm xưa.