Đội trưởng Bruno Fernandes tuyên bố sẵn sàng rời Man United
Đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định sẽ chia tay Manchester United trong mùa hè này nếu CLB quyết định bán anh để giải quyết khó khăn tài chính sau thất bại ở chung kết Europa League.
Thất bại trước Tottenham tại Bilbao vào rạng sáng 22-5 đã khiến Man United không thể giành suất dự Champions League, qua đó mất đi cơ hội nhận khoản tiền lên tới 100 triệu bảng. Điều này khiến tình hình tài chính của CLB trở nên ngặt nghèo hơn bao giờ hết. Dù việc bán đội trưởng Bruno Fernandes được cho là khó xảy ra, anh vẫn khẳng định mình sẽ ra đi nếu điều đó phục vụ lợi ích của đội bóng.
Theo đó, Al Hilal – đại gia của Saudi Pro League – đã sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh để chiêu mộ Bruno Fernandes, với mức đãi ngộ lên tới gần 200 triệu bảng trong vòng ba năm, sau những cuộc đàm phán với đại diện của tiền vệ người Bồ Đào Nha.
“Tôi luôn thành thật. Nếu CLB cảm thấy đã đến lúc chia tay vì lý do tài chính hay bất cứ điều gì khác, thì đó là điều phải chấp nhận. Bóng đá là vậy”, đội trưởng Bruno Fernandes bày tỏ, “Tôi luôn nói rằng tôi sẽ ở lại cho đến khi CLB nói rằng đã đến lúc ra đi. Tôi khao khát làm được nhiều hơn nữa, đưa CLB trở lại những ngày huy hoàng. Ngày nào CLB cho rằng tôi không còn phù hợp hay đã đến lúc chia tay, thì tôi sẵn sàng. Tôi vẫn giữ nguyên lời nói đó từ trước tới nay”.

Bruno thất vọng sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League. Ảnh: GETTY.
Dù tương lai cá nhân chưa rõ ràng, đội trưởng Bruno Fernandes vẫn tin tưởng HLV Ruben Amorim là người phù hợp để dẫn dắt Man United, bất chấp một mùa giải Premier League tệ hại nhất lịch sử và việc không thể đưa đội bóng trở lại Champions League qua con đường Europa League.
“Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng Ruben Amorim là người phù hợp”, Fernandes nói. “Ông ấy đã làm được nhiều điều tích cực. Chúng tôi hiểu rằng HLV sẽ luôn bị đánh giá qua kết quả, nhưng với tư cách là cầu thủ, chúng tôi nhìn được nhiều thứ hơn thế. Chúng tôi đều tin rằng ông ấy có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực cho CLB, đưa đội bóng trở lại cuộc đua giành các danh hiệu lớn.
Và không ai trong chúng tôi nghĩ rằng có người nào phù hợp hơn ông ấy lúc này. Tôi biết, từ bên ngoài, điều đó luôn có vẻ khó hiểu. Nhưng tôi vẫn tin rằng ông ấy là người phù hợp để dẫn dắt CLB”.

Đội trưởng Bruno Fernandes gục ngã khi Man United có thành tích kém cỏi ở mùa giải này. Ảnh: GETTY.
Nhìn lại thất bại 0-1 trước Tottenham tại sân San Mames, đội trưởng Bruno Fernandes chia sẻ: “Thực sự rất buồn. Chúng tôi đã muốn giành danh hiệu này hơn bất kỳ điều gì khác. Đây là một ngày vô cùng thất vọng, bởi chúng tôi đã làm rất tốt ở chặng đường trước đó. Nhưng ở trận quan trọng nhất, trong ngày đưa tên chúng tôi vào lịch sử Europa League, điều đó đã không xảy ra. Bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn, và lần này chúng tôi là người thua cuộc Tất cả các cầu thủ đều nói rằng mùa giải này của MU là không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, hậu vệ Luke Shaw khẳng định các cầu thủ của Manchester United cần phải tự hỏi liệu họ có "đủ giỏi" để chơi cho CLB hay không, sau trận thua chung kết UEFA Europa League. Đối với Man United, đây là một cơ hội rất tốt để giành quyền tham dự UEFA Champions League và giành được danh hiệu lớn thứ ba trong nhiều mùa giải nhưng cuối cùng lại trắng tay.

Hậu vệ Luke Shaw đau đớn khi MU sụp đổ tại chung kết Europa League. Ảnh: GETTY.
Với việc đội bóng của Ruben Amorim đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ còn một trận đấu nữa, Shaw cho biết kết quả này khiến Man United đau đớn nhất: "Thật là tai hại. Chúng tôi đều biết trận chung kết có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với tương lai, những điều đi kèm với chiến thắng tại Europa League, là việc tham dự Champions League mùa giải tới.
Trận thua này rất đau đớn. Và thành thật mà nói, mùa giải này Man United không đủ tốt. Tôi nghĩ các cầu thủ chúng tôi phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng chơi cho Man United không? Bởi vì mùa giải này là không thể chấp nhận được, về vị trí hiện tại của chúng tôi trong giải đấu.
Manchester United là đội đã giành được nhiều danh hiệu và luôn là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Hiện tại, chúng ta còn rất xa mục tiêu đó, và tôi nghĩ chúng tôi với tư cách là cầu thủ, phải chịu trách nhiệm về điều đó”.