Đội tuyển Bỉ: Lời cuối không hoàn mỹ của phần còn lại thế hệ vàng

Việc đội tuyển Bỉ dừng chân ở vòng 1/8 Euro 2024 cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, khi đối thủ của họ là đội tuyển Pháp có thực lực rất mạnh, cũng như lực lượng đang ở trong thời điểm giao thời giữa hai thế hệ. Nhưng đó có thể xem là một lời cuối không quá hoàn mỹ cho những người cuối cùng của một thế hệ vàng mà đội tuyển này từng có.

Đội tuyển Bỉ rời Euro 2024 sớm với rất nhiều sự tiếc nuối cho những ngôi sao cuối cùng của thế hệ vàng.

Nếu xét về mặt lực lượng, trên thực tế thì đội tuyển Bỉ vẫn không thiếu ngôi sao, thậm chí là những ngôi sao hàng đầu của một thế hệ vàng đội tuyển nước này, chẳng hạn như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Thomas Meunier… Với lực lượng như vậy thì trên lý thuyết thầy trò huấn luyện viên Domenico Tedesco không ngán ngại bất cứ ông lớn châu Âu nào, nhưng thực tế lại không quá lý tưởng đến như vậy.

Đó là bởi, đội tuyển Bỉ đang ở trong giai đoạn chuyển giao giữa các thế hệ, giữa phần còn lại của thế hệ vàng đội tuyển nước này, cùng lứa cầu thủ kế cận. Nhưng vấn đề là ở chỗ, phần còn lại của thế hệ vàng ấy tuổi tác đều đã cao khi đều đã trên 30 tuổi, mà lớp cầu thủ kế cận lại chưa thể theo kịp bước chân của thế hệ trước. Những cái tên hơi có tên tuổi như Leandro Trossard, Youri Tielemans, Yannick Carrasco… thì chưa đạt được tới đẳng cấp của thế hệ đi trước; còn những cầu thủ trẻ như Jeremy Doku, Amadou Onana, Johan Bakayoko… lại còn quá non kinh nghiệm.

Nếu như Domenico Tedesco có thể kết hợp được những lớp cầu thủ này lại với nhau, có lẽ đội tuyển Bỉ sẽ phát huy ra được sức mạnh rất đáng kể, nhưng đó rõ ràng là điều không hề dễ dàng. Mà trên thực tế thì quả thật đội tuyển Bỉ đã không thể phát huy ra được sức mạnh cao nhất của họ, khi có quá nhiều sự lủng củng trong việc bố trí đội hình, cùng với sự thiếu may mắn trong những pha dứt điểm, nên việc họ phải ra về sớm cũng là điều có thể hiểu được.

Sự tiếc nuối có lẽ duy nhất đối với đội tuyển Bỉ khi đây khả năng rất lớn sẽ là lời chia tay của những ngôi sao cuối cùng của thế hệ vàng, khi Kevin De Bruyne năm nay đã 33 tuổi, Jan Vertonghen năm nay đã 37 tuổi, Axel Witsel cũng đã 35 tuổi, thậm chí Romelu Lukaku cũng đã 31 tuổi… là độ tuổi rất khó có thể tham dự kỳ Euro lần sau. Dù sao thì những cái tên này vẫn còn đang cố gắng, dù là lần cuối, trong khi nhiều những tên tuổi khác trong thế hệ vàng như Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Dries Mertens… hoặc đã giải nghệ, hoặc đã chuyển sang chế độ… dường già. Tiếc nuối khi đây rất có thể sẽ là lời cuối cho những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Bỉ, đồng thời cũng tiếc nuối cho một thế hệ vàng với rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến của đội tuyển nước này lại không thể có được một danh hiệu lớn nào thực sự xứng đáng.

Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, huấn luyện viên Domenico Tedesco sẽ phải hướng mục tiêu vào những Leandro Trossard, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Amadou Onana… để xây dựng một bộ khung cho đội tuyển Bỉ trong tương lai xa hơn, mà gần nhất có lẽ sẽ là cho World Cup 2026. Dù vậy thì đây vẫn là những cầu thủ hàng đầu, cùng với những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển rất lớn. Do đó sức mạnh của đội tuyển Bỉ có thể suy giảm, nhưng vẫn tràn đầy khả năng bùng nổ với những dòng máu trẻ, nếu như có được một kế hoạch cũng như chiến thuật thực sự tốt.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/doi-tuyen-bi-loi-cuoi-khong-hoan-my-cua-phan-con-lai-the-he-vang-fce71b2/