Đội tuyển bi sắt Bình Dương: Dấu ấn người đưa đò

Hình thành, duy trì và phát triển từ năm 2006, nhưng mãi đến năm 2017, đội tuyển (ĐT) bi sắt Bình Dương mới thực sự mạnh nhờ sự góp mặt của HLV Vũ Khang Duy cùng hai vận động viên Kim Thanh và Ánh Hồng. Đó là thời điểm, ông Nguyễn Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xây dựng và phát triển bộ môn bi sắt thật sự chuyên nghiệp và có thành tích cao.

Kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, đoàn thể thao Bình Dương (TTBD) giành vị trí thứ 8 chung cuộc với 29 huy chương vàng (HCV). Trong số này, ĐT bi sắt Bình Dương đóng góp 3 HCV. Trong ngày vui vinh danh thành tích của đoàn TTBD hồi tháng 1-2023, HLV Vũ Khang Duy của bi sắt Bình Dương đã tìm đến bắt tay, cám ơn ông Nguyễn Phú Yên. Khi được hỏi về cái bắt tay này, ông Duy cho hay: “Thời điểm tháng 4-2017, chú Yên chính là người đưa tôi và các học trò về đầu quân cho ĐT bi sắt Bình Dương. Hôm nay khi tôi và toàn đội giành được 3 tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, tôi muốn được cám ơn chú, người đã tạo nền móng cho thành công này”.

Ông Nguyễn Phú Yên, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của ĐT bi sắt Bình Dương

Sau thành công trong năm 2022, bước sang năm 2023, bi sắt Bình Dương đã có một năm thăng hoa với 2 tấm HCV châu Á và thế giới của Trịnh Thị Kim Thanh và Trần Thị Diễm Trang. Trong mỗi lần ngồi hàn huyên, tâm sự, HLV Vũ Khang Duy luôn trăn trở việc được mời chú Yên xuống sân tập của đội ở TP.Thuận An, trước là để gửi lời cám ơn, sau là để các lứa vận động viên (VĐV) trẻ của ĐT bi sắt Bình Dương được biết về người đã có công hình thành đội, để từ đó các em tiếp tục nỗ lực tập luyện, phấn đấu như những lứa đàn chị đi trước đã làm được.

Một ngày gần cuối năm 2023, ông Nguyễn Phú Yên (giờ đây đã về hưu) đến thăm đội bằng cuốc xe ôm công nghệ. Mở đầu cuộc trò chuyện, vị lãnh đạo ngành thể thao Bình Dương ngày nào trải lòng: “Chú tự hào về con lắm Kim Thanh, cả Diễm Trang nữa. Giờ đây các con là niềm tự hào của thể thao Bình Dương, Việt Nam, Đông Nam Á và cả châu Á. Chú không nói quá đâu, các con đã vô địch thế giới thì tất nhiên là tài năng của thể thao châu lục rồi”.

Trong cuộc nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ, ông Yên cũng đã kể lại cho những VĐV hiện tại về quá trình hình thành và phát triển của bi sắt Bình Dương. Theo ông, trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, giờ đây bi sắt Bình Dương đã vươn tầm thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa các VĐV được phép tự mãn mà phải tiếp tục phấn đấu. Ở đó, những tài năng trẻ trong đội sẽ là hạt nhân chính, viết tiếp thành công cho đội nhà. Ông cũng khẳng định, Bình Dương luôn có chính sách trải thảm đỏ mời gọi nhân tài, vì vậy ông sẽ cố gắng góp ý để có các chế độ đãi ngộ tốt hơn cho các VĐV.

“Giờ đây, ĐT của chúng ta đã mạnh, Duy cũng phải tính toán để có thể phát triển thêm môn bi sắt trong các trường học. Đó sẽ là nơi giúp chúng ta phát hiện thêm tài năng cho môn thể thao này”.

(Ông Nguyễn Phú Yên, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

THÁI HẢI

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/doi-tuyen-bi-sat-binh-duong-dau-an-nguoi-dua-do-a312731.html