Đội tuyển Đan Mạch mơ vô địch Euro 2024, không hài lòng với 1 điểm khi gặp Anh

Tuyển Đan Mạch đã quên đi nỗi đau thất bại 3 năm trước và không còn ý nghĩ trả thù Anh khi hai đội sắp chạm trán ở bảng C Euro 2024, mà mơ về vinh quang như thời điểm bất ngờ vô địch châu Âu năm 1992.

Người Đan Mạch đã rất tức giận sau trận thua 1-2 trước Anh ở trận bán kết Euro 2020 tại sân Wembley, sau khi đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt đền trong hiệp phụ dẫn đến bàn thắng của Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh ghi bàn từ pha bóng bật ra sau khi cú sút phạt đền bị thủ môn Kasper Schmeichel cản phá.

Kasper Hjulmand, HLV đội tuyển Đan Mạch, từng nói rằng là “đáng ra đó không phải là một quả phạt đền".

“Tôi phải mất một thời gian để tiêu hóa thất bại đó. Tôi đã mang theo nó một thời gian. Những thất bại như vậy khiến chúng tôi học hỏi và trưởng thành, nhưng chúng cũng khiến bạn tin rằng mình có thể làm được điều lớn lao, vì chúng tôi đã tiến rất gần đến trận chung kết Euro 2020”, HLV 52 tuổi phát biểu trước trận tái đấu với Anh, lúc 23 giờ tối 20.6 ở lượt trận thứ hai bảng C Euro 2024.

Trong trận mở màn bảng C, đội tuyển Đan Mạch đã thất vọng khi để tuột mất lợi thế và bị Slovenia cầm hòa 1-1 dù dẫn bàn trước từ đầu hiệp 1. Kasper Hjulmand thừa nhận đội bóng của ông chơi quá thụ động và khuyến khích học trò cần duy trì cường độ cao suốt 90 phút, nếu muốn thắng hai trận còn lại tại vòng bảng.

Kasper Hjulmand cho biết không có suy nghĩ nào về việc hài lòng nếu giành được 1 điểm trước tuyển Anh - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2024.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ ra sân với tâm thế giành chiến thắng trong trận này. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành bóng. Tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ chất lượng và giỏi kiểm soát bóng. Chúng tôi đã có một số kết quả tốt trước tuyển Anh khi kiểm soát được bóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì mình giỏi nhất. Nhưng không có gì dễ dàng cả, chúng tôi phải chiến đấu vì nó".

Simon Kjaer, trung vệ đội trưởng tuyển Đan Mạch, sẽ đủ sức khỏe ra sân nếu được chọn.

Kasper Hjulmand cho hay: “Simon Kjaer có thể thi đấu và đã chơi tốt hơn. Cậu ấy đã có một buổi tập tốt và các chỉ số của cậu trông ổn”.

Hôm 16.6 vừa qua, đúng 1.100 ngày sau khi bị ngừng tim trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Đan Mạch tại Euro 2020, Christian Eriksen đã đánh dấu sự trở lại đấu trường châu lục bằng pha ghi bàn thắng mở tỷ số trận gặp Slovenia ở lượt trận đầu tiên bảng C Euro 2024.

Tiền vệ Manchester United nhận nhận đường chuyền tuyệt vời của Jonas Wind và dứt điểm gọn gàng ghi bàn ở phút thứ 17. Tuy nhiên, đó phải là màn tái xuất hoàn hảo với Christian Eriksen khi tuyển Đan Mạch đánh rơi chiến thắng trước Slovenia bởi cú sút vào phút 77 của Erik Janza chạm trung vệ Vestergaad đổi hướng khiến thủ môn Kasper Schmeichel bó tay.

Christian Eriksen và Rasmus Hojlund, hai niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Đan Mạch, tập luyện trước trận gặp Anh - Ảnh: Reuters

Christian Eriksen và Rasmus Hojlund, hai niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Đan Mạch, tập luyện trước trận gặp Anh - Ảnh: Reuters

Trước lượt trận thứ hai bảng C, Kasper Schmeichel (cựu thủ môn Leicester City có cha là Peter Schmeichel từng giành chức vô địch Euro 1992) đã hết lời khen ngợi đội tuyển Anh.

“Họ là một đội bóng đẳng cấp thế giới khi lọt vào trận chung kết Euro 2020. Khi nhìn vào những sự bổ sung cùng kinh nghiệm họ có được, tôi nghĩ đây là đội tuyển Anh hay nhất kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi họ”, Kasper Schmeichel nhận xét.

Thủ môn Đan Mạch 37 tuổi mơ đội nhà làm nên kỳ tích ở Euro 2024: “Tôi không nghĩ có ai đến dự Euro mà không mơ tới huy chương vàng. Đất nước chúng tôi từng làm được điều đó trước đây. Thế hệ của tôi được truyền cảm hứng từ chiến thắng đó vào năm 1992. Tiêu chuẩn để vô địch Euro rất cao và đó là điều phải như vậy. Thế nhưng, nếu bạn không có những giấc mơ thì cuộc sống sẽ chẳng có gì thú vị".

Kasper Schmeichel mơ giành chức vô địch Euro như cha anh từng làm được năm 1992 - Ảnh: Getty Images

Kasper Schmeichel mơ giành chức vô địch Euro như cha anh từng làm được năm 1992 - Ảnh: Getty Images

Tuyển Anh sẽ chạm trán Đan Mạch tại sân Frankfurt Arena ở thành phố Frankfurt (Đức).

Đan Mạch bước vào trận đấu tối nay với kết quả chỉ thắng 4 trong số 22 lần gặp Anh trước đây và có nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng tại hai giải đấu lớn liên tiếp nếu không giành 3 điểm. Hai năm trước, thầy trò HLV Kasper Hjulmand phải về nước sau vòng bảng World Cup 2022.

Sau mùa giải ra mắt đáng nhớ với cú đúp danh hiệu (La Liga và Champions League) tại Real Madrid, Jude Bellingham đã truyền cảm hứng cho đội tuyển Anh giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Serbia trong trận ra quân ở bảng C. Chiến thắng này giúp thầy trò Gareth Southgate vững tin rằng đội tuyển Anh đang đi đúng hướng.

Sự xuất sắc của Bellingham khiến HLV Kasper Hjulmand không ngớt lời khen ngợi. "Chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng mạnh. Bellingham đã có một mùa giải tuyệt vời. Được chứng kiến một cầu thủ ở độ tuổi của anh ấy tỏa sáng với danh hiệu vô địch Champions League thật tuyệt vời. Đây là một trận đấu mới so với ba năm trước (bán kết Euro 2020). Đây là một trận đấu khác và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng", thuyền trưởng của đội tuyển Đan Mạch phát biểu.

Sau khi Bellingham đánh đầu ghi bàn phút thứ 13 từ đường chuyền đập chân hậu vệ Serbia của Bukayo Saka, tưởng như tuyển Anh sẽ trút bỏ được áp lực và có thể tạo ra một trận cầu mãn nhãn. Đáng tiếc là Tam Sư đã không tận dụng được ưu thế sớm, chơi cầm chừng ở hiệp 2 và chịu áp lực lớn mới bảo toàn được tỉ số mong manh khi Serbia vùng lên.

Tuy nhiên, HLV Gareth Southgate có thể nhận thấy những điểm tích cực từ góc độ phòng ngự của tuyển Anh khi các học trò thể hiện sự kiên cường để dập tắt mối đe dọa từ Serbia. Với 3 điểm có được, tuyển Anh tạm xếp trên Đan Mạch và Slovenia với khoảng cách 2 điểm. Nếu thắng tiếp Đan Mạch, Tam Sư sẽ chắc suất vào vòng 16 đội Euro 2024.

"Đan Mạch có một đội hình rất tốt và một HLV giỏi. Chúng tôi đã có những trận đấu rất khó khăn với họ, không chỉ ở Euro vừa qua mà còn tại Nations League. Chúng tôi biết điểm mạnh của họ và sẽ phải chơi hết sức mình", Southgate phát biểu trước trận đấu.

Trong trận gặp Serbia, việc Southgate xếp Alexander-Arnold đá cặp cùng Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ bị đặt nhiều dấu hỏi. Cầu thủ Liverpool không thể điều tiết nhịp độ và thi thoảng mắc lỗi mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà.

Ngoài ra, giới truyền thông chỉ trích Southgate chưa biết phát huy hết các tài năng tấn công mà ông đang sở hữu. Phil Foden có trận đấu nhạt nhòa khi xếp lệch trái, trong khi Cole Palmer không thi đấu phút nào.

Chạm trán Đan Mạch sẽ mang đến thử thách lớn hơn cho tuyển Anh so với khi gặp Serbia. Người hâm mộ xứ sở sương mù mong đội nhà chơi tấn công mạnh mẽ và khoáng đạt hơn để thắng thuyết phục đội tuyển đến từ Bắc Âu

Anh đã trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên trong lịch sử Euro giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp ở vòng bảng. Tam sư chưa nếm mùi thất bại tại vòng bảng kể từ trận mở màn Euro 2004 thua Pháp 1-2, có 8 trận thắng và 4 trận hòa kể từ đó.

Tuyển Anh sẽ nỗ lực đánh bại Đan Mạch để lần đầu tiên thắng hai trận mở màn tại vòng bảng Euro. Tuy nhiên, Harry Kane và các đồng đội đã không thể khuất phục tuyển Đan Mạch sau 90 phút thi đấu trong 3 trận đấu gần nhất.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doi-tuyen-dan-mach-mo-vo-dich-euro-2024-khong-hai-long-voi-1-diem-khi-gap-anh-218591.html