Đội tuyển Đức với nỗi ám ảnh mang tên Schmeichel

32 năm trước, trên sân Gothenburg (Thụy Điển), thủ môn Peter Schmeichel đã làm nản long nhiều chân sút Đức, góp công giúp Đan Mạch giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết Euro 1992

Chức vô địch châu Âu của Đan Mạch năm đó được xem là một trong những kỳ tích của bóng đá hiện đại, đặc biệt khi đội bóng Bắc Âu được cho là gom quân vội giờ chót để thế chỗ Nam Tư, đội bị cấm tham gia.

Klinsmann bất lực trước Schmeichel

Klinsmann bất lực trước Schmeichel

Peter Schmeichel (khi đó 28 tuổi) đã khiến các ngôi sao Đức phải tuyệt vọng với những pha cứu thua không thể tin nổi. Điển hình như cú ngã người cản pha sút sệt cực khó của Klinsmann. Mọi người cũng không thể nào quên cách thủ môn người Đan Mạch đã bình tĩnh bắt gọn một quả tạt bóng bằng một tay trong vòng cấm địa!

Đây là chức vô địch Euro gây sốc nhất lịch sử bóng đá châu Âu và chỉ bị che mờ phần nào bởi lần đăng quang năm 2004 của Hy Lạp

Đây là chức vô địch Euro gây sốc nhất lịch sử bóng đá châu Âu và chỉ bị che mờ phần nào bởi lần đăng quang năm 2004 của Hy Lạp

Hai cựu cầu thủ Đức tham dự trận chung kết năm đó nhớ lại trận đấu. Họ kể trên báo Bild. Tiền vệ Guido Buchwald ( năm nay 63 tuổi) nhớ lại: "Peter có những pha cứu thua cho Đan Mạch khiến chúng tôi tuyệt vọng. Những pha bóng đá tiếp sức cho các vị trí của Đan Mạch chơi thăng hoa và tạo chiến thắng. là người bảo đảm cho cú sốc đó."

Trung vệ Jürgen Kohler (58 tuổi) bùi ngùi: "Thất bại này vẫn là cay đắng nhất trong sự nghiệp của tôi vì nó đến một cách bất ngờ. Chúng tôi lẽ ra đã phải dẫn trước 3-0 trước bàn thua đầu. Nhưng Peter Schmeichel đã có những pha cứu thua xuất sắc".

Peter Schmeilchel và những pha cứu thua xuất thần ở Euro 1992, đặc biệt ở trận chung kết Nguồn: UEFA

2 giờ ngày 30-6 (20 giờ địa phương), đội Đức lại gặp Đan Mạch và đối măt với một Schmeichel khác – Kasper, con của "khắc tinh" 32 năm trước, tại vòng 1/8. Báo chí Đức lại lo âu.

So với cha lúc 32 năm trước, Kasper năm nay đã 37 tuổi, qua thời đỉnh cao phong độ như lúc cùng Leicester vô địch Anh nhưng vẫn là thủ môn số 1 của tuyển Đan Mạch 10 năm qua. Rời Anh năm 2022, anh không thành công trong màu áo Nice (Pháp) nhưng kịp lấy lại đẳng cấp trong màu áo Anderlecht (Bỉ).

Ở Đan Mạch, Kasper được gọi là "Mur" (bức tường) và đêm nay sẽ có lần ra sân quốc tế thứ 105. Cha anh đã có 129 lần khoác áo đội tuyển và ghi được 1 bàn thắng.

Flemming Povlsen (57 tuổi), cựu danh thủ cùng Peter Schmeichel vô địch Euro 1992, nhận định: "Peter là thủ môn có vẻ mạnh mẽ hơn, thường lao ra khỏi vòng cấm đối với mọi bóng bổng. Kasper bình tĩnh hơn nhiều, với phản xạ mạnh mẽ trên vạch vôi. Tuy nhiên, cả hai đều có những pha cứu thua ấn tượng".

Euro 2024, Peter Schmeichel là chuyên gia bình luận bóng đá của kênh Fox Sports. Có hình ảnh thú vị là sau trận hòa 1-1 giữa Đan Mạch và Anh, Schmeichel cha đã phỏng vấn người con và sau đó được con tặng áo thi đấu…

Trần Đoàn - Ảnh: Faura Football - Bild

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doi-tuyen-duc-voi-noi-am-anh-mang-ten-schmeichel-19624062916344302.htm