Đội văn nghệ ở Trại giam Xuân Nguyên: Những lời ca thắp sáng niềm tin sau song sắt

Không chỉ mang lại đời sống tinh thần phong phú, đội văn nghệ phạm nhân ở Trại giam Xuân Nguyên còn góp phần khơi dậy ý thức hướng thiện, tiếp thêm động lực cải tạo cho những người lầm lỗi.

Khi tiếng hát làm ấm những ngày Tết

Những ngày giáp Tết, không khí tại Trại giam Xuân Nguyên rộn ràng hơn thường lệ. Giữa sân phân trại, lời ca, tiếng nhạc cất cao, nhiều phạm nhân lần đầu tiên được đứng trên sân khấu biểu diễn cho chính những người cùng cảnh ngộ. Với họ, đó không chỉ là một chương trình văn nghệ, mà còn là điểm tựa tinh thần trên hành trình cải tạo.

Không chỉ mang lại đời sống tinh thần phong phú, đội văn nghệ phạm nhân ở Trại giam Xuân Nguyên còn góp phần khơi dậy ý thức hướng thiện.

Không chỉ mang lại đời sống tinh thần phong phú, đội văn nghệ phạm nhân ở Trại giam Xuân Nguyên còn góp phần khơi dậy ý thức hướng thiện.

Hiện đội văn nghệ phạm nhân của trại có 32 thành viên (gồm 20 nam, 12 nữ), được tuyển chọn từ các phân trại dựa trên ý thức cải tạo tốt và năng khiếu ca hát, múa, biểu diễn. Nhiệm vụ của đội chủ yếu phục vụ các chương trình dịp lễ, Tết, sơ kết, tổng kết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Về mục đích thành lập Đội văn nghệ Trại giam Xuân Nguyên, Thượng tá Bùi Công Thức, Phó Giám thị, cho biết: Song song với công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo, đơn vị luôn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân. Mục tiêu không chỉ là chấp hành án, mà còn giúp họ nhận thức rõ sai lầm, ăn năn hối cải, phấn đấu tiến bộ để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Các khán giả đặc biệt.

Các khán giả đặc biệt.

Trước đây, trại từng mời các đoàn nghệ thuật bên ngoài vào biểu diễn. Những năm gần đây, đơn vị chủ động thành lập đội văn nghệ xung kích từ chính phạm nhân, tổ chức tập luyện bài bản và biểu diễn định kỳ. “Sau mỗi buổi diễn, không khí trong trại phấn khởi hẳn lên. Phạm nhân có chuyển biến tích cực hơn trong ý thức chấp hành nội quy, lao động và học tập”, Thượng tá Thức chia sẻ.

Thượng tá Bùi Công Thức, Phó Giám thị Trại giam Xuân Nguyên.

Thượng tá Bùi Công Thức, Phó Giám thị Trại giam Xuân Nguyên.

Cơ hội để rèn luyện và trưởng thành

Trương Thị Tuyết Nhi (SN 2006) quê Hậu Giang, chấp hành án 7 năm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia đội văn nghệ hơn một tháng. Nhi chia sẻ, đây là cái Tết đầu tiên cô được biểu diễn trong trại.

“Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng dần dần tự tin hơn. Sai lầm của mình đã có pháp luật xử lý, còn đam mê thì không thể vì thế mà từ bỏ. Tôi coi đây là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành”, Nhi chia sẻ.

Với phạm nhân trẻ tuổi này, mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần mong những lời ca có thể giúp anh chị em phạm nhân vơi bớt nỗi nhớ nhà, thêm động lực cải tạo.

Còn đối với phạm nhân Nguyễn Văn Hải, quê Lương Sơn (Hòa Bình cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án 13 năm 6 tháng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu. Trước khi vào trại, Hải từng là giáo viên âm nhạc THCS.

“Chưa từng nghĩ có ngày mình lại đứng trên sân khấu trong trại giam để hát cho đông người nghe”, phạm nhân Hải nói.

Phạm nhân Trương Thị Tuyết Nhi và phạm nhân Bùi Đức Hiếu cảm thấy hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ anh em phạm nhân.

Phạm nhân Trương Thị Tuyết Nhi và phạm nhân Bùi Đức Hiếu cảm thấy hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ anh em phạm nhân.

Theo phạm nhân này, sau nhiều năm không được biểu diễn, việc cất tiếng hát trở lại khiến anh như sống lại với nghề. Những tràng pháo tay cổ vũ từ anh em phạm nhân trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp anh thêm quyết tâm cải tạo tốt, chờ ngày được xem xét giảm án.

Còn phạm nhân Bùi Đức Hiếu, quê Hải Phòng, chấp hành án 18 tháng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đảm nhiệm vai trò thư ký đội và trực tiếp biểu diễn. “Mỗi năm không có nhiều chương trình như vậy, nên mỗi lần được lên biểu diễn đều được đón nhận nồng nhiệt. Những lời ca tiếng hát ấy phần nào giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà”- Hiếu bộc bạch.

Nhịp cầu tinh thần, giàu tính giáo dục

Đứng sau các tiết mục là chị Bùi Tố Linh Trang – cán bộ Tổ Kế hoạch sản xuất của trại, người trực tiếp hướng dẫn, biên đạo cho đội văn nghệ phạm nhân suốt nhiều năm qua.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu,

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu,

Gắn bó với đơn vị gần 14 năm, từ năm 2020, Bùi Tố Linh Trang được giao phụ trách đội văn nghệ và duy trì hoạt động bài bản, thường xuyên hơn. Việc tuyển chọn thành viên dựa vào ý thức cải tạo, sau đó mới xét đến năng khiếu, ngoại hình và khả năng biểu diễn. Với những phạm nhân chưa từng qua đào tạo, chị trực tiếp hướng dẫn từ kỹ năng cơ bản nhất.

Theo chị Trang, các tiết mục được xây dựng theo định hướng ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ; mang âm hưởng trẻ trung, sôi động nhưng giàu tính giáo dục. Thông qua lời ca, điệu múa, chương trình hướng tới việc khơi dậy ý thức hướng thiện, giúp phạm nhân nhận ra giá trị của gia đình, tự do và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Khó khăn lớn nhất là thời gian tập luyện hạn chế và “đội hình mở”, phạm nhân liên tục vào, ra khiến lực lượng khó ổn định. Tuy vậy, tinh thần tập luyện của các thành viên luôn nghiêm túc, nỗ lực”, Trang nói.

Chị Bùi Tố Linh Trang – cán bộ Tổ Kế hoạch sản xuất của trại được giao phụ trách đội văn nghệ.

Chị Bùi Tố Linh Trang – cán bộ Tổ Kế hoạch sản xuất của trại được giao phụ trách đội văn nghệ.

Giữa những bức tường giam giữ, tiếng hát vẫn vang lên. Không chỉ để làm vui một buổi diễn, mà để thắp sáng niềm tin, nhắc nhớ về giá trị của gia đình, tự do và sự hoàn lương.

Với nhiều phạm nhân, đội văn nghệ không đơn thuần là một phong trào. Đó là nhịp cầu tinh thần, nối họ gần hơn với ngày trở về – khi cánh cửa trại giam khép lại phía sau và một hành trình mới bắt đầu phía trước.

Hoàng Thuyên-Đồng Toàn-Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/doi-van-nghe-o-trai-giam-xuan-nguyen-nhung-loi-ca-thap-sang-niem-tin-sau-song-sat-post1271453.vov