Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị: Điểm tựa là dân

Tôi may mắn đã được đôi lần đến với Lao Bảo, vùng đất rừng thiêng nước độc năm xưa của Quảng Trị nay là cửa khẩu quốc tế sầm uất. Kề vai với những người lính quân hàm xanh, tôi đã được uống rượu cần, múa lăm vông, cùng vỗ tay hát với nhân dân các bản Ca Tăng, Bích La Đông của Việt Nam, bản Đen Xa Vẳn, Mỹ Yên Thượng của Lào kết nghĩa với nhau.

Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy ĐB1 (Bộ đội biên phòng) họp bàn kế hoạch hành động. Ảnh: HƯƠNG VÂN

Tôi may mắn đã được đôi lần đến với Lao Bảo, vùng đất rừng thiêng nước độc năm xưa của Quảng Trị nay là cửa khẩu quốc tế sầm uất. Kề vai với những người lính quân hàm xanh, tôi đã được uống rượu cần, múa lăm vông, cùng vỗ tay hát với nhân dân các bản Ca Tăng, Bích La Đông của Việt Nam, bản Đen Xa Vẳn, Mỹ Yên Thượng của Lào kết nghĩa với nhau. Hỏi ra, mới biết, đó là sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Lao Bảo. Trong những cuộc vui thế này, các anh vừa là người nghĩ ra “kịch bản” vừa làm “đạo diễn” đưa tay chỉ việc cho dân.

Đồn BPCKQT Lao Bảo vinh dự được thành lập vào ngày thành lập Đảng năm 1975. Nhưng khi nhắc tới truyền thống tốt đẹp của đơn vị người ta không bao giờ quên tiền thân của Đồn là đồn biên phòng Hiền Lương rất nổi tiếng của thời đất nước bị cắt chia ở sông Bến Hải. Đồn biên phòng Hiền Lương đã từng được đón các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phi-đen Cát-xtơ-rô đến thăm và đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 25-8-1970.

Đồn đóng trên cửa khẩu quốc tế, thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bên kia đường biên là tỉnh Xa-va-na- khét của đất nước Triệu Voi anh em. Mấy năm trước đây, đường Chín và con sông biên giới Sê Pôn là những “điểm nóng” về buôn lậu. Người ta từng ví có một dòng lũ buôn lậu cuồn cuộn đổ từ Lao Bảo về Đông Hà theo quốc lộ Chín.

Thiếu tá, chính trị viên phó Lê Văn Sỹ cho tôi biết:

- Năm nay, tình hình buôn lậu đã bớt nóng do phát động được nhân dân tham gia chống buôn lậu. Nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ chúng tôi chủ quan lơ là nhiệm vụ quan trọng đó. Anh xem hàng hóa qua cửa khẩu thì ít, mà ở các con đường tiểu ngạch và trên sông Sê Pôn lại vẫn nhiều. Đó là thủ đoạn mới của bọn buôn lậu. Anh bảo nếu chỉ có bộ đội biên phòng thì sao chống nổi. Từ trước tới nay, kể cả khi thuận lợi, cũng như những lúc khó khăn phức tạp Đồn luôn biết “dựa” vào dân để bảo vệ đường biên mốc giới và giữ an ninh trật tự, nhất là trên mặt trận chống buôn lậu.

Qua tìm hiểu, tôi biết Đồn BPCKQT Lao Bảo có nhiều hình thức rất phong phú trong công tác dân vận. Nói như trung tá, đồn trưởng Trần Thanh Chương thì “Có gần dân thì dân mới tin, mới thực lòng giúp mình trong công việc. Dân là tai mắt, là điểm tựa vững bền của Đồn biên phòng Lao Bảo”.

Thấm nhuần câu thơ Bác Hồ căn dặn: “Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” đồn BPCKQT Lao Bảo đã có những việc làm thiết thực nhằm góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em. Đồn đã đứng ra tổ chức lễ kết nghĩa giữa các bản Việt Nam và Lào. Nhân dân các bản của hai bên biên giới thường qua lại thăm hỏi người thân, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa xã hội và giữ gìn trật tự an ninh… Hàng tháng, hàng quý tổ chức giao ban “đầu ngành” của hai bản và Đồn biên phòng hai nước, nhằm đánh giá tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc. Vào các dịp kỷ niệm, hoặc lễ tết nhân dân hai nước lại cùng nhau giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao

Trong thành tích của công tác dân vận ở Đồn BPCKQT Lao Bảo không thể không nói đến phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc”. Nội dung công việc rất cụ thể như nhân dân tham gia bảo vệ cột mốc, giữ gìn an ninh đường biên, phát hiện kẻ lạ, cam kết không bao che, không tiếp tay cho buôn lậu. Nhờ vậy, tình hình an ninh biên giới ở khu vực này hiện nay khá ổn định.

Nhiều năm nay Đoàn thanh niên Đồn BPCKQT Lao Bảo kết nghĩa với Đoàn Trường THPT thị trấn Lao Bảo và đã có những hoạt động bổ ích như diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống” noi gương anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và các anh hùng liệt sĩ khác. Thanh niên hai đơn vị duy trì đều đặn “ngày thứ 7 tình nguyện” với các việc làm thiết thực như giúp dân, làm sạch đẹp phố bản. Vừa qua, bản Azơi bị gió lốc làm đổ 72 ngôi nhà, tuổi trẻ Trường và Đồn đã tình nguyện vào giúp dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh, tặng quà cho những gia đình chính sách hoặc gia đình neo đơn, khó khăn… Vì những thành tích đó mà Đoàn cơ sở Đồn BPCKQT Lao Bảo liên tục đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Năm 2005 được Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng bằng khen.

Làm nhiệm vụ ở một địa bàn biên giới có cửa khẩu quốc tế, Đồn BPCKQT Lao Bảo không hề xem nhẹ công tác dân vận. Trái lại, đơn vị đã quan tâm và có những đầu tư về vật chất và tinh thần làm tốt nội dung này. Vì thế, cán bộ và chiến sĩ ở Đồn đã được chính quyền và nhân dân hai bên biên giới yêu mến, tin cậy. Nơi biên giới Việt-Lào, Đồn BPCKQT Lao Bảo xứng đáng là “điểm sáng” của những người lính mang quân hàm xanh .

NGUYỄN HỮU QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-lao-bao-quang-tri-diem-tua-la-dan-435652