Đòn giáng mạnh cho Công Phượng
Công Phượng không thể ra sân và Bình Phước đã gục ngã trước đội của Hoàng Đức vào chiều nay.
Không Công Phượng, không cả Tấn Trường lẫn Tự Nhân, và cũng không có điểm số. Đó là thực tế nghiệt ngã dành cho Bình Phước sau trận thua đậm 0-3 trước Ninh Bình vào chiều nay, trong ngày đội bóng của Hoàng Đức chính thức nâng cúp và trở lại V.League.
Thật khó để trách Bình Phước khi họ hành quân đến cố đô trong tình cảnh “tan hoang” lực lượng. Công Phượng vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương, còn Bùi Tấn Trường và Tự Nhân cũng không thể góp mặt. Một đội bóng vốn dựa nhiều vào kinh nghiệm và khoảnh khắc lóe sáng cá nhân như Bình Phước, nay gần như mất hết “chìa khóa” để phá vỡ thế trận phòng ngự - tấn công kiểu mẫu của Ninh Bình.

Công Phượng vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: CLB Bình Phước
Nói vậy không phải để giảm đi giá trị chiến thắng của Ninh Bình. Họ là đội chơi hay hơn, bản lĩnh hơn, và lạnh lùng hơn ở những thời khắc quyết định. Bàn mở tỷ số ở phút 39 như một cú đá vào điểm yếu của Bình Phước. Từ quả phạt góc tưởng như vô hại, bóng bật ra đúng đà băng lên của Thanh Thịnh, để rồi cú vô lê cháy lưới của hậu vệ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam khiến cả sân vận động nổ tung.
Sang hiệp hai, cái tên Hoàng Đức lên tiếng. Một pha chọc khe như đặt vào đĩa giúp Minh Bình thoát xuống, đánh bại thủ môn Hữu Nghĩa trong pha đối mặt, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khi đồng hồ điểm phút 90, Minh Bình hoàn tất cú đúp, khép lại cơn ác mộng của đội bóng không Công Phượng.
Với kết quả này, Ninh Bình khép lại mùa giải hạng Nhất 2025 trên sân nhà bằng chiếc cúp vô địch đầy xứng đáng và tấm vé thăng hạng trở lại V.League sau nhiều năm lận đận. Trong khi đó, Bình Phước không chỉ mất trận mà còn mất luôn lợi thế trong cuộc đua giành vé vớt.

Công Phượng không thể ra sân và Bình Phước đã gục ngã trước đội của Hoàng Đức vào chiều nay. Ảnh: CLB Ninh Bình
PVF-CAND vừa thắng Khánh Hòa 1-0. Khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ là 1 điểm. Và vòng hạ màn, với Bình Phước, bỗng chốc trở thành trận chung kết sinh tử. Một cú sảy chân, một bàn thua tai hại, thậm chí là một phút mất tập trung… cũng có thể khiến cả mùa giải nỗ lực rơi vào khoảng trống vô nghĩa.
Công Phượng có kịp trở lại? Hay mọi thứ đã lỡ tay trong thời khắc anh không thể ra sân? Câu trả lời sẽ chỉ đến sau 90 phút cuối cùng, nơi tất cả sẽ được định đoạt!