Dồn lực giúp đồng bào ổn định cuộc sống sau lũ
Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn vùng cao tỉnh Nghệ An đã trôi qua gần một tuần lễ, dù các lực lượng rất nỗ lực để giúp dân khắc phục hậu quả, nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, bộn bề. Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng nơi đây đã nhiều ngày liền bám địa bàn nỗ lực hết mình hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: Viết Lam
Nhiệm vụ đặc biệt tại các đơn vị
Đầu giờ sáng 29/7, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức hội ý nhanh toàn bộ đơn vị triển khai nhiệm vụ đặc biệt. Khi quân số tập trung đầy đủ, Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng quán triệt ngắn gọn: “Chính quyền địa phương và chỉ huy đơn vị quyết định thành lập tổ công tác thứ 2 hành quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân bản Cha Nga, đồng thời nắm tình hình địa bàn. Tổ công tác sử dụng xuồng máy ngược dòng Nậm Nơn đến địa bàn bản Xiềng Trên, sau đó gùi thực phẩm hành quân bộ cắt đường rừng tiếp cận bản biên giới. Nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, vất vả. Tôi lấy tinh thần xung phong của các đồng chí, nhưng ưu tiên quân nhân có khả năng bơi lội tốt, sức khỏe dẻo dai”.
Khi đồng chí Đồn trưởng vừa dứt lời, Thiếu tá Lộc Văn Xao, Đội trưởng Đội Vũ trang; Đại úy Moong Văn Tho, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Thiếu tá Đậu Quang Long, nhân viên Đội Vũ trang đồng loạt xung phong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi cân nhắc, do đồng chí Long đang trong quá trình xây dựng nhà ở cho gia đình nên sẽ ở lại thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, hai đồng chí còn lại khẩn trương chuẩn bị quân tư trang lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Trước đợt mưa lũ, bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, sát với biên giới Việt Nam - Lào vẫn nằm trong tình trạng “nhiều không” (không điện, không đường giao thông, không sóng điện thoại). Trải qua đợt thiên tai vừa qua, cũng như các khu dân cư nằm bên dòng sông Nậm Nơn của xã Mỹ Lý, bản Cha Nga phải gánh chịu thiệt hại rất nặng nề. Theo thống kê, có 39 hộ trong tổng số 95 hộ định cư ở bản biên giới này bị trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, còn nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng nghiêm trọng. Cùng với đó, sạt lở đất, đá, nước lũ trên sông Nậm Nơn đổ về cuồn cuộn, khiến bản làng bị cô lập, mất liên lạc với bên ngoài.
Những ngày đầu tiên khi mưa lũ giảm, giữa bộn bề của nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền xã Mỹ Lý và đồn Biên phòng đã thành lập tổ công tác tiếp cận, hỗ trợ lương thực cho nhân dân. “Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, địa hình chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cử các tổ công tác luân phiên lên bản biên giới Cha Nga để hỗ trợ nhân dân. Thông qua đó, giúp bà con an tâm, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn” - Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Ải cùng các lực lượng giúp dân lợp lại mái nhà bị hỏng do thiên tai. Ảnh: Viết Lam
Sau đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn do các đồn Biên phòng: Nhôn Mai, Mường Ải, Tri Lễ phụ trách, có nhiều bản làng biên giới bị cô lập. Các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác nắm tình hình, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân. Trước thực trạng đường giao thông vào bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai, các lực lượng thành lập tổ công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm, cắt rừng, băng qua các điểm sạt lở đất hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, dần ổn định cuộc sống. Cùng với đó, các đồn Biên phòng còn tích cực điều phối hợp, hướng dẫn các tập thể, mạnh thường quân tổ chức trao quà cho nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất.
Gắng sức để giúp dân
Trên địa bàn xã Mường Xén do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phụ trách cũng chịu thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ gây ra. Hàng trăm hộ dân nằm ở trung tâm xã, bên dòng sông Nậm Mộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa bị bùn đất vùi lấp. Chính quyền địa phương, các lực lượng đã nhanh chóng bắt tay giúp dân khắc phục hậu quả. Từ sáng sớm 23/7, khi nước lũ rút dần, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã điều động 25 quân nhân, băng qua các điểm sạt lở xuống địa bàn hỗ trợ chính quyền địa phương, nhân dân dọn dẹp công sở, nhà cửa. Trong điều kiện đơn vị cách trung tâm xã gần 20km, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã xuất phát, mang theo lương thực, thực phẩm chuẩn bị bữa trưa tại chỗ, đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc cho đến khi trời sẩm tối mới trở về. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã nhiều ngày liền thực hiện nhiệm vụ ở vùng lũ.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hồ Thọ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, trực tiếp chỉ huy công tác giúp dân, chia sẻ: “Nhiều ngày liền dầm mình trong bùn đất, một số đồng chí cũng có dấu hiệu xuống sức. Nhưng trước những mất mát của nhân dân, chúng tôi đều động viên nhau cố gắng, quên mệt mỏi để giúp bà con vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra”.

Thiếu tá Trần Thị Hường (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng đội và dân quân địa phương giúp dân dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: Viết Lam
Trên địa bàn Đồn Biên phòng Tam Hợp phụ trách, các bản làng nằm bên dòng sông Lam cũng bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua. Nước lũ rút, nhiều nhà cửa bị hư hại, ngập sâu trong bùn đất, trước thực tế đó, đơn vị đã điều động tối đa quân số giúp dân khắc phục hậu quả. 25 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp được chia làm 4 tổ công tác đến các địa bàn để giúp dân. Trong tổ công tác của đơn vị đang triển khai nhiệm vụ, có Thiếu tá Trần Thị Hường, nhân viên Đội Vận động quần chúng. Được biết, nữ quân nhân này đã 7 ngày liên tục bám địa bàn để hỗ trợ bà con. “Cũng như nhiều đồng đội khác, tôi thấy rất xót xa trước những mất mát mà nhân dân phải trải qua. Tôi đã báo cáo chỉ huy đơn vị xin được tham gia cho đến khi kết thúc nhiệm vụ giúp dân” - Thiếu tá Trần Thị Hường chia sẻ.
Trong điều kiện thiên tai gây ra hậu quả nặng nề trên diện rộng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An đang gắng sức, quên đi những mệt mỏi để cùng các lực lượng, chính quyền địa phương giúp dân vượt qua những khó khăn, thách thức. Sự hi sinh thầm lặng ấy đã góp phần tô thắm hình ảnh người lính mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân biên giới.