Đón Tết bên gia đình sau nhiều năm xa xứ

Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, nhiều lao động được về nước đón Tết sum vầy bên gia đình.

Bà Phạm Thị Gấm ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) cùng con cháu quây quần gói bánh chưng ngày Tết sau nhiều năm

Bà Phạm Thị Gấm ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) cùng con cháu quây quần gói bánh chưng ngày Tết sau nhiều năm

Anh Đào Quang Duy (sinh năm 1988) ở xã Cao An (Cẩm Giàng) về nước cuối tháng 10.2021 sau gần 5 năm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Duy chủ động mua vé máy bay từ rất sớm để kịp về nhà trước Tết.

“Chờ đợi mãi tôi cũng có chuyến bay về nhà sau nhiều ngày mong mỏi. Do đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 nên tôi chỉ cách ly tập trung 7 ngày ở khách sạn”, anh Duy chia sẻ.

Đã mùng 4 Tết nhưng ngôi nhà nhỏ của anh Duy vẫn rộn rã tiếng nói cười, người thân đến thăm, chúc mừng năm mới. Anh Duy cho biết: "Đi làm xa nhà, thương nhất con nhỏ Tết đến không có bố bên cạnh. Tôi về các con vui lắm. Tết năm nay có lẽ là cái Tết vui và hạnh phúc nhất”.

Bà Phạm Thị Gấm ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) cũng về nước từ tháng 11.2021 sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Bà Gấm cảm thấy may mắn vì kịp chuyến bay về nhà trước Tết. Đã nhiều năm không được ăn Tết ở Việt Nam, bà nhớ cái Tết có người thân bên cạnh, thèm hít hà mùi bánh chưng đêm giao thừa. Vì chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 nên bà Gấm phải cách ly tập trung tại một khách sạn ở TP Hải Dương 14 ngày rồi tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Sau 1 tháng, bà Gấm mới thực sự được sum họp bên người thân.

Dẫu hành trình trở về vất vả nhưng với những người đi xuất khẩu lao động thì được đón Tết ở nhà là điều hạnh phúc nhất.

Nhớ lại những lần đón xuân mới nơi xứ người, bà Gấm rưng rưng: “Là điều dưỡng chăm sóc người già tại nhà nên đêm giao thừa tôi cũng bận rộn lắm. Tôi tất bật dọn nhà, chuẩn bị cho gia đình nhà chủ. Những tưởng sự bận rộn ấy sẽ giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà nhưng nhìn gia đình họ quây quần mà tôi chạnh lòng, chỉ mong sớm xong việc rồi gọi điện về cho các con”.

Khi chưa có dịch Covid-19, dịp Tết ở Đài Loan bà Gấm cũng thường đi tham quan các chùa gần nơi bà sinh sống. Năm nay, bà Gấm rất vui vì được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Bà có 3 người con gái, năm bà đi xuất khẩu lao động, cô con gái út mới học lớp 2. Từ đó, số lần bà đón Tết cùng các con đếm trên đầu ngón tay. Con gái út bé bỏng ngày nào giờ đã 25 tuổi, con gái lớn cũng đã lập gia đình, sinh con. Những ngày này, ngôi nhà 2 tầng khang trang rộn rã tiếng nói cười vui vẻ, tiếng hàng xóm hỏi thăm, chúc Tết.

“Có đi xa, trở về mới thực sự biết trân quý từng phút giây hạnh phúc bên gia đình. Điều này đặc biệt đáng quý hơn khi chúng ta đã cùng nhau vượt qua những thử thách do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mong rằng những người còn gia đình, người thân bên cạnh biết nâng niu những khoảnh khắc đẹp ngày Tết”, bà Gấm chia sẻ.

PHẠM TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/don-tet-ben-gia-dinh-sau-nhieu-nam-xa-xu-194897