Đón Tết nơi đầu sóng

Tết là dịp để trở về, sum họp, đoàn tụ bên gia đình. Nhưng với những người lính hải quân, cán bộ kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, họ đón Tết Nguyên đán theo một cách rất khác. Chia tay năm Ất Tỵ, các anh đón năm mới Bính Ngọ 2026 trên những con tàu lênh đênh trực Tết, tiếng hát chào năm mới được cất lên trên những con sóng dập dềnh của biển, đảo Trường Sa.

Con tàu trở thành mái nhà chung

Giữa không gian rộng lớn trên biển Trường Sa, không khí chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026 đang rộn rã khắp con tàu 639 (thuộc Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân). Kiểm tra xong các vị trí làm nhiệm vụ trên tàu, Đại úy Lê Văn Chung - Thuyền trưởng tàu 639 liền đến phòng đón xuân của tàu - nơi các cán bộ, thủy thủ không làm nhiệm vụ đang chuẩn bị cho các tiết mục hát karaoke đầu năm. Đây là lần đầu tiên người thuyền trưởng đón năm mới trên tàu trực Tết xuyên biển, mang lại cho anh cảm nhận khác biệt. "Tàu là nhà, biển cả là quê hương. Anh em chúng tôi đón Tết trên tàu cũng là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài nhiệm vụ trực gác, các hoạt động đón năm mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ gói, nấu bánh chưng, trang trí góc đón xuân đến chào cờ, lì xì đầu năm mới..., mang lại cho chúng tôi cảm giác rất ấm cúng" - Đại úy Lê Văn Chung bộc bạch.

Góc đón xuân trên tàu KN475 được trang trí trang trọng, ấm cúng.

Góc đón xuân trên tàu KN475 được trang trí trang trọng, ấm cúng.

Ở tàu 639, nói đến người ăn Tết trên biển nhiều nhất phải nhắc đến Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng - Máy trưởng tàu 639. Tính cả Tết Bính Ngọ này, anh đã có 4 cái Tết lênh đênh trên biển. Lần đầu đón Tết trên biển vào năm 2018, anh có phần hơi bỡ ngỡ xen lẫn nỗi nhớ gia đình, người thân. Qua nhiều năm, khi đã quen với công việc, xác định thực hiện tốt nhiệm vụ, anh cùng đồng đội đã có nhiều mùa xuân đáng nhớ trên biển. Anh chia sẻ: "Vui nhất là mùng một Tết, sau khi hoạt động trên tàu xong xuôi, đại diện tàu còn đi xuồng vào đảo của đặc khu Trường Sa nằm gần điểm trực để chúc Tết, rồi cán bộ, chiến sĩ ở đảo cũng cử đại diện ra tàu chúc Tết. Cứ như ở đất liền, hàng xóm qua thăm nhau đầu năm vậy".

Ấm tình đồng đội

Cách điểm trực của tàu 639 khoảng 100 hải lý, không khí chuẩn bị đón năm mới trên con tàu KN475 của Chi đội Kiểm ngư số 4 không kém phần sôi động. Trên boong tàu, những cán bộ, nhân viên của chi đội vẫn đi lại làm nhiệm vụ trực gác, kiểm tra, kiểm soát ngư trường. Ở buồng lái, thuyền trưởng Đoàn Viết Trung đang kiểm tra công tác chuẩn bị đón năm mới tại phòng đón Xuân của tàu. Căn phòng đón xuân của tàu KN475 tuy không lớn nhưng rất ấm cúng. Ban thờ có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng, có bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, hai bên là cành mai, cành đào thắm. Cán bộ, thủy thủ cùng hòa mình vào các hoạt động chuẩn bị đón xuân. Mỗi người một việc, tiếng cười nói rôm rả cả con tàu.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 639 gói bánh chưng ngày Tết.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 639 gói bánh chưng ngày Tết.

Cán bộ, nhân viên tàu KN475 gói bánh chưng đón Tết.

Cán bộ, nhân viên tàu KN475 gói bánh chưng đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 639 sinh hoạt đầu năm mới.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 639 sinh hoạt đầu năm mới.

Đây là lần thứ 3 thuyền trưởng Đoàn Viết Trung đón Tết trên biển. Những ngày cuối năm, khi đất liền rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền, anh cùng cán bộ, thuyền viên tàu lại khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để lên đường đi trực trên biển. Trong lòng dù không tránh khỏi những cảm xúc đan xen, có chút bâng khuâng khi xa gia đình đúng thời khắc thiêng liêng, nhưng trên hết đối với anh là niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc với công việc.

Với những cán bộ, thuyền viên trẻ, lần đầu được đón Tết trên biển mang lại niềm háo hức và cảm giác phấn khởi. Anh Võ Quang Thanh - nhân viên điện của tàu KN475 chia sẻ: "Tôi không nghĩ là ăn Tết trên tàu lại vui như vậy. Thủ trưởng và các anh em như một gia đình, cùng nhau tham gia nhiều hoạt động. Vừa rồi có tàu cá ngư dân ngang qua còn ghé vào tay bắt mặt mừng, chào nhau bình an đầu năm mới. Tôi rất tự hào được cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ ngư trường, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở đặc khu Trường Sa. Dù đón Tết xa nhà, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tết trên biển luôn ấm tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân. Vượt qua khó khăn, những người lính hải quân, cán bộ kiểm ngư vẫn duy trì tốt lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, bảo đảm an toàn tuyệt đối để Tổ quốc và Nhân dân đón Tết yên bình.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/quoc-phong/202602/don-tet-noi-dau-song-6e634ae/