Đón Tết ở bệnh viện

Tết đến, xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên, trao nhau những lời chúc bình an, hạnh phúc.

Thế nhưng, ở bệnh viện, những y, bác sĩ vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh, gác lại niềm riêng để chăm sóc và bảo vệ sự sống cho người bệnh. Ở đó, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn là hành trình gìn giữ hy vọng.

Chia ngọt sẻ bùi với bệnh nhân

Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, không khí những ngày Tết vẫn căng thẳng như thường nhật. Những em bé sinh non, những bệnh nhi nặng cần được theo dõi từng nhịp thở, từng chỉ số sinh tồn. Điều dưỡng Lê Thị Tuyết đã có 29 năm công tác tại bệnh viện, cũng là chừng ấy năm chị chưa một lần được đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Xa quê, xa cha mẹ, chị đã quen với việc đón giao thừa bên những lồng ấp và máy thở.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Chị Tuyết chia sẻ: Những ngày Tết, số bệnh nhi nhập viện thường tăng, đa phần là ca nặng nên nhân viên y tế càng không thể lơ là. Nói là vui thì không thể vui được, nhưng mọi người luôn động viên nhau vì bệnh nhân, để các con có thêm cơ hội khỏe mạnh. Với chị và nhiều đồng nghiệp, niềm vui đầu năm không phải là pháo hoa hay mâm cỗ đủ đầy mà là khi một em bé qua được cơn nguy kịch, trở về nhà trong vòng tay cha mẹ.

Trong khi đó, tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, không khí những ngày Tết lại càng khẩn trương. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 150-200 ca cấp cứu. Dịp nghỉ Tết, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt… có thể tăng cao hơn ngày thường.

Chị Thị Tuyết Nhung, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Ai cũng muốn đón giao thừa bên gia đình nhưng đã chọn nghề y thì phải có trách nhiệm với người bệnh. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng trực 24/24 giờ. Ngoài kíp trực tại chỗ, bệnh viện còn bố trí lực lượng tăng cường để ứng phó khi có sự cố đột xuất.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tâm sự: Suốt 6 năm làm việc tại bệnh viện, năm nào anh cũng trực Tết từ 1-2 ngày. Với anh, niềm vui lớn nhất là khi bệnh nhân lần lượt hồi phục, xuất viện về nhà ăn Tết với gia đình.

Đang chăm sóc người thân tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ông Phạm Văn Tuấn (ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) bộc bạch: Không có ai muốn phải ăn Tết trong bệnh viện. Nhưng có bệnh thì phải điều trị. Trong những ngày Tết, chỉ mong sao các y, bác sĩ luôn quan tâm, động viên, chăm sóc tận tình để người bệnh nhanh chóng hồi phục, sớm trở về sum họp với gia đình.

Ðể mọi người cùng có Tết

Thấu hiểu tâm trạng của bệnh nhân phải ở lại viện trong những ngày đầu năm mới, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động đón xuân ấm áp. Trước Tết, những trường hợp đủ điều kiện sức khỏe sẽ được xem xét cho xuất viện sớm để về nhà. Với những bệnh nhân buộc phải ở lại điều trị, bệnh viện tổ chức tặng quà, lì xì đầu năm, trao bánh chưng, bánh tét, tổ chức đón giao thừa ngay tại bệnh viện. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần to lớn.

Tết ở bệnh viện trôi qua âm thầm, không có pháo hoa rực rỡ mà được đo bằng sự hồi phục của bệnh nhân, bằng nụ cười khi một ca bệnh qua cơn nguy kịch, bằng khoảnh khắc đoàn tụ khi người bệnh đủ điều kiện trở về nhà. Và chính sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ đã làm nên một mùa xuân ấm áp giữa những hành lang trắng, nơi sự sống luôn được đặt lên hàng đầu.

Chị Hà Thị Hoàn (ngụ phường Phước Tân) có con điều trị đã 10 năm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xúc động tâm sự: Nhiều năm qua, gia đình chị luôn nhận được sự quan tâm của bệnh viện và cộng đồng. Mỗi dịp cuối năm, con của chị được tặng quà, đầu xuân được lì xì. Gia đình rất biết ơn các y, bác sĩ và mạnh thường quân đã đồng hành cùng các bé.

Để bệnh viện có không khí Tết, những ngày giáp Tết, nhiều bệnh viện đã tổ chức trang trí những cành mai, cành đào nơi góc phòng trực; những tấm thiệp chúc xuân treo trước cửa buồng bệnh nhân. Những lời chúc đầu năm giản dị trao nhau giữa bác sĩ và bệnh nhân góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau bệnh tật của người bệnh và nỗi nhớ nhà của nhân viên y tế.

Với những người khoác áo blouse trắng, đón Tết cùng bệnh nhân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Họ chấp nhận gác lại niềm riêng để giữ trọn lời thề y đức, thực hiện lời dạy “Lương y như từ mẫu”.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202602/don-tet-o-benh-vien-46c5ebe/