Đông Á Thanh Hóa chia điểm trên phố núi trong ngày mưa

Để đối phương dẫn trước và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đông Á Thanh Hóa đã san hòa vào phút bù giờ, giành lại 1 điểm trước đội bóng phố núi LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 5 V.League 1 vào chiều nay (26/10).

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa

Trời mưa, sân trơn, nhưng đội khách nhập cuộc khá tự tin bằng lối chơi tấn công chủ động. HLV Popov chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, gây sức ép ngay từ những phút đầu.

Chân sút tân binh Lucas Ribamar của đội khách chơi khá năng nổ ở vị trí tiền đạo cắm nhưng cũng nhận được sự “chăm sóc” khá chặt chẽ của hàng thủ HAGL.

Sau hơn 15 phút bị ép sân, HAGL bắt đầu tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm về khung thành của Đông Á Thanh Hóa.

Liên tiếp từ phút 17 đến 20, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đã có những pha cứu thua cho đội bóng xứ Thanh, nhất là tình huống đánh đầu cận thành của Jeferson.

Thế trận sau đó cân bằng hơn khi hai đội chơi “ăn miếng, trả miếng” dù trời mưa to.

Tân binh Lucas Ribamar (số 20) gặp nhiều khó khăn trong trận đầu tiên chơi cho Đông Á Thanh Hóa.

Tân binh Lucas Ribamar (số 20) gặp nhiều khó khăn trong trận đầu tiên chơi cho Đông Á Thanh Hóa.

Cuối hiệp 1, thế trận quyết liệt hơn khi cầu thủ hai đội liên tục có các pha tranh chấp khá “rát”. Phải đến phút 36, tân binh Ribamar mới có cú sút đầu tiên, nhưng hậu vệ HAGL đã càn phá.

Chân sút người Brazil này sau đó có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm nhưng không có bàn thắng. 0-0 là kết quả sau 45 phút đầu tiên, phản ảnh đúng cục diện hiệp đấu.

Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số ngay đầu hiệp 2.

Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số ngay đầu hiệp 2.

Đầu hiệp 2, Luiz Antonio có cơ hội ghi bàn cho Đông Á Thanh Hóa trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc. Ngay sau đó Trần Bảo Toàn có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho HAGL

Sau khi nhận bàn thua, đội khách dâng cao đội hình, nỗ lực hơn trong tấn công. Lê Văn Thắng, rồi Võ Nguyên Hoàng được HLV Popov tung vào sân nhằm tạo sự đột biến cho hàng công.

Lê Văn Thắng chơi năng nổ bên cạnh Lucas Ribamar. Ở phía sau, Luiz Antonio cũng rất nỗ lực đột phá và dứt điểm. Trong khi đó, HAGL đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ.

Cuối trận, Lê Quốc Phương được tung vào sân mang theo hy vọng cuối cùng cho Đông Á Thanh Hóa. Trong khi đó, HAGL cũng tăng cường nhân sự cho hàng thủ để bào toàn tỷ số.

HLV Popov và các học trò vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 1.

HLV Popov và các học trò vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 1.

Phút 90+4, Lê Văn Thắng chớp thời cơ dứt điểm cận thành chính xác, san bằng tý số 1-1, giữ lại 1 điểm cho Đông Á Thanh Hóa.

Hòa nhưng đoàn quân của HLV Popov vẫn tạm ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận.

Ngày mai V.League 1 tiếp tục diễn ra các trận đấu ở vòng 5.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dong-a-thanh-hoa-chia-diem-tren-pho-nui-trong-ngay-mua-228705.htm