Đồng bào Bắc Hà biết ơn bộ đội

Đêm ngắn ngủi tranh thủ nghỉ ngơi qua mau, sớm 14-9, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng huyện Bắc Hà lại hành quân hàng chục cây số vào hiện trường vụ lũ quét, sạt lở đất ở Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Ngày thứ tư sau trận lũ quét lịch sử, con đường dẫn vào thôn Nậm Tông vẫn ngổn ngang cây que, đất đá, đoạn thì sình lầy, chỗ thì dốc đứng, trơn trượt. Nhưng tất cả những thử thách đó không thể làm chùn bước chân cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai), bởi ai cũng mong nhanh tới khu vực Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc để có nhiều thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sở dĩ ngày nào cán bộ, chiến sĩ cũng hành quân vào rồi chiều muộn lại hành quân ra khu tập kết vì hiện trường vụ lũ quét, sạt lở vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhiều vị trí vẫn có thể sụt lún bất cứ lúc nào.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc.

Khi bộ đội, dân quân đến chân thủy điện Nậm Lúc cũng là lúc mặt trời ló rạng. Rút kinh nghiệm hôm trước, đơn vị hành quân sớm hơn 1 giờ đồng hồ để tiết kiệm thời gian. Theo nhiệm vụ được phân công, các bộ phận nhanh chóng tỏa về các hướng, bắt tay vào công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau những ngày mưa bão, trời càng về trưa cái nắng của vùng cao Bắc Hà càng gay gắt, không khí oi nồng, ngột ngạt nhưng các chiến sĩ vẫn miệt mài với công việc, cẩn trọng lật từng phiến đá, lật từng tấm bê tông, khơi từng bãi rác, mò mẫm trong bùn, mong sao thấy được người mất tích, góp phần xoa dịu nỗi đau của đồng bào nơi đây.

Trong số các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, Binh nhất Giàng Seo Công, dân tộc Mông, chiến sĩ Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 khá nhanh nhẹn. Quá trình tìm kiếm các nạn nhân, Giàng Seo Công luôn tích cực, khẩn trương. Đồng đội ai cũng cảm phục khi biết gia đình Công ở ngay xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, chỉ cách hiện trường vài cây số. Bão số 3 cũng làm nhà Công bị ngập úng, nhiều tài sản có giá trị bị cuốn trôi nhưng Công vẫn xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn với mong muốn được đóng góp công sức cho nhân dân và quê hương Bắc Hà.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc.

Còn Binh nhất Lò Văn Diện, chiến sĩ Đại đội Công binh (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) thì bộc bạch: “Vẫn biết quá trình tìm kiếm nạn nhân không chỉ có khó khăn, vất vả mà còn phải đối mặt với cả hiểm nguy, nhưng trước đau thương, mất mát quá lớn của đồng bào, chúng tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, mong sao sớm tìm được các nạn nhân xấu số để đưa họ về với gia đình, người thân đang ngày đêm mong ngóng".

Theo chân bộ đội tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Nậm Lúc, chúng tôi mới hiểu hết những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ. Hằng ngày, bộ đội vừa phải cơ động hàng chục cây số, vừa phải mang theo nhiều trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm. Thông tin liên lạc thì thường xuyên gián đoạn do các lực lượng liên tục phải di chuyển vị trí. Đặc biệt, đêm ở khu vực tìm kiếm vẫn có mưa lớn, gây sạt lở khiến đất đá lớp nọ chồng lên lớp kia. Trong khi đó, máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường, bộ đội chỉ có thể dùng sức người và trang bị thô sơ để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân.

Khó khăn, hiểm nguy là thế nhưng để giúp đồng bào Nậm Lúc sớm ổn định cuộc sống, các chiến sĩ luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, sử dụng mọi giải pháp, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, đồng thời tranh thủ tối đa thời gian giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khẳng định: “Những ngày qua, chúng tôi rất xúc động trước tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Các anh không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm dầm mình trong nước lũ, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Trong những thời điểm khó khăn nhất, bộ đội và dân quân luôn là điểm tựa vững chắc của đồng bào. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Hà rất biết ơn Bộ đội Cụ Hồ”.

Tính đến 15 giờ ngày 14-9, mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Hà đã làm 20 người chết, 14 người mất tích, 17 người bị thương. Hiện còn 3 xã (Nậm Khánh, Bản Liền, Nậm Đét) chưa được cấp điện. Ban CHQS huyện Bắc Hà đã tham mưu huy động hơn 2.000 người, 30 máy xúc cùng nhiều phương tiện, trang bị tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với LLVT là nòng cốt. UBND huyện Bắc Hà quyết định hỗ trợ 25 triệu đồng/ 1 người chết; 5 triệu đồng/ 1 người bị thương. Đến nay, đã có hơn 60 đoàn cứu trợ vận chuyển hàng tấn lương thực, thực phẩm, thuốc, nước uống, đồ dùng thiết yếu, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/dong-bao-bac-ha-biet-on-bo-doi-794414