Đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa háo hức chờ Ngày hội non sông

Hơn 100 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang háo hức chờ ngày hội non sông. Được thực hiện quyền công dân ngay tại Thủ đô là niềm vui, niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao.

Từ đồng bào Ê Đê, Ba Na, Khmer đến Thái, ai cũng chung niềm phấn khởi khi được trực tiếp đi bầu cử tại Hà Nội. Cùng với sự háo hức là kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu thật sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân, quan tâm hơn đến đời sống đồng bào và việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa háo hức chờ ngày hội non sông.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn

Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rõ nét tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, cho biết đơn vị đã sớm phối hợp với UBND xã Đoài Phương, Hà Nội hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm đồng bào tại Làng được tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Theo ông Chung, 104 cử tri tại đây đã được chấp thuận bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương, Hà Nội. Đến nay, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ rà soát danh sách cử tri, tuyên truyền, niêm yết danh sách đến bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện đưa đón.

Việc chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Trịnh Ngọc Trung

Không khí chờ đón ngày bầu cử vì thế càng thêm rộn ràng trong từng ngôi nhà cộng đồng. Với nhiều đồng bào, đây không chỉ là một ngày thực hiện quyền công dân mà còn là dấu mốc đáng nhớ khi được cầm lá phiếu ngay tại Thủ đô.

Đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phấn khởi, háo hức với lá phiếu cử tri chờ ngày đi bầu cử. Ảnh: H.An

Đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phấn khởi, háo hức với lá phiếu cử tri chờ ngày đi bầu cử. Ảnh: H.An

Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

Đã gắn bó 8 năm với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà H'Năm Niê, người Ê Đê, cho biết bà rất phấn khởi khi tiếp tục được đi bầu cử tại Hà Nội. Với bà, điều quan trọng nhất là lựa chọn được những đại biểu thật sự ưu tú, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Bà H'Năm Niê, người Ê Đê.

Bà H'Năm Niê, người Ê Đê.

Cùng chung niềm háo hức ấy, bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na đến từ Gia Lai, chia sẻ đây là lần đầu bà được đi bầu cử tại Hà Nội. Để chuẩn bị cho dấu mốc đặc biệt này, bà cùng nhóm đồng bào Ba Na đang dệt vải, may những bộ trang phục đẹp nhất để mặc trong ngày bỏ phiếu.

Bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na đến từ Gia Lai.

Bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na đến từ Gia Lai.

Theo bà Ngọc, sự chuẩn bị ấy không chỉ thể hiện niềm vui trước ngày hội lớn mà còn gửi gắm mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những nơi còn nhiều khó khăn.

Bà Siu Thị Bích Ngọc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bà Siu Thị Bích Ngọc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Sơn Đen, người Khmer đến từ Sóc Trăng, sau 10 năm sinh sống tại Làng, cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu được đi bầu cử tại Hà Nội. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống và gìn giữ văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer), đến từ tỉnh Sóc Trăng.

Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer), đến từ tỉnh Sóc Trăng.

Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, mong mỏi của đồng bào vào những người đại diện cho mình.

Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer)

Ảnh: H.An

Ảnh: H.An

Mong thêm chính sách hỗ trợ, quảng bá văn hóa dân tộc

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ Mộc Châu, Sơn La, cho biết sau 7 năm gắn bó với Làng, đây cũng là lần đầu chị được thực hiện quyền công dân tại Thủ đô.

Theo chị Rơi, trong những năm qua, đồng bào các dân tộc sinh sống tại Làng đã nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, sau kỳ bầu cử này, chị mong sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, quảng bá văn hóa các dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách, để bà con yên tâm gắn bó lâu dài với "Ngôi nhà chung".

Chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ Mộc Châu, Sơn La.

Chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ Mộc Châu, Sơn La.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, đến nay công tác chuẩn bị tại Làng đã hoàn tất. Cán bộ và lực lượng công an đã đến tận nhà cộng đồng để tuyên truyền, niêm yết danh sách và trao thẻ cử tri tận tay bà con, bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi cho ngày bầu cử.

Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang cùng hướng về ngày bầu cử với niềm tin, sự phấn khởi và tinh thần trách nhiệm. Những lá phiếu từ "Ngôi nhà chung" không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu có đức, có tài mà còn gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Không khí cận kề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng hơn bao giờ hết dưới những mái nhà sàn, nhà rông tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dong-bao-cac-dan-toc-tai-lang-van-hoa-hao-huc-cho-ngay-hoi-non-song-169260313094819421.htm