Đồng bào Công giáo tại phường Ô Chợ Dừa rộn ràng trong ngày hội non sông
Ngay từ 6h sáng, Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Ô Chợ Dừa (số 160 Tôn Đức Thắng) đã tràn ngập không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân. Từ các cụ cao niên đến các bạn trẻ lần đầu đi bầu cử, đông đảo cử tri – đặc biệt là đồng bào Công giáo Giáo xứ Hàng Bột – đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền lợi thiêng liêng của mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân thăm hỏi các cụ cao niên đến bầu cử. Ảnh: Bảo Lâm
Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Ô Chợ Dừa, các cụ cao niên, người có công với cách mạng và các thanh niên lần đầu đi bầu cử đều có mặt trong tâm thế phấn khởi, tin tưởng. Đây là điểm bỏ phiếu đặc thù của phường Ô Chợ Dừa với số lượng lớn cử tri là đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ Hàng Bột.
Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân; Linh mục Vũ Thanh Cảnh, Chính xứ Giáo xứ Hàng Bột; Tổ bầu cử cùng đông đảo cử tri địa phương.
Trách nhiệm và niềm tin của đồng bào Công giáo

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân đón tiếp Linh mục Vũ Thanh Cảnh, Chính xứ Giáo xứ Hàng Bột. Ảnh: Bảo Lâm

Các đại biểu dự Lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 6. Ảnh: Bảo Lâm
Đúng 7h, buổi lễ khai mạc bắt đầu trang nghiêm với nghi thức chào cờ. Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, Khu vực bỏ phiếu số 6 có 1.005 cử tri thuộc tổ dân phố số 21 và 22, bao gồm cả người theo đạo và người không theo đạo.
Trong diễn văn khai mạc, ông Dương Văn Hoan, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 22, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 đề nghị toàn thể cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ danh sách để bầu trúng, bầu đúng và bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định của pháp luật.

Linh mục Vũ Thanh Cảnh, Chính xứ Giáo xứ Hàng Bột lấy phiếu bầu cử. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Lê Văn Hà (sinh năm 1949), giáo dân Giáo xứ Hàng Bột bày tỏ việc tham gia bỏ phiếu là cách thiết thực nhất để người Công giáo đóng góp vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Ảnh: Bảo Lâm

Các cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 6 xếp hàng hồ hởi tham gia bầu cử. Ảnh: Bảo Lâm
Sau diễn văn khai mạc, các cử tri đã thực hiện kiểm tra và chứng kiến niêm phong hòm phiếu theo đúng quy định. Cử tri được hướng dẫn chi tiết về nội quy phòng bỏ phiếu, cũng như cách thức nhận và ghi ba loại phiếu bầu gồm: Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường.
Cũng như bao người dân Thủ đô, ông Lê Văn Hà (sinh năm 1949), giáo dân Giáo xứ Hàng Bột, đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân. Với ông, việc tham gia bầu cử là cách thiết thực nhất để người Công giáo đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
"Bà con giáo dân chúng tôi rất phấn khởi khi ngày bầu cử diễn ra thuận lợi", ông Hà chia sẻ.

Các cử tri xem hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Ảnh: Bảo Lâm
Còn anh Nguyễn Anh Hiệp (Công ty in báo Hànôịmới) một cử tri Công giáo chia sẻ: "Tôi thấy người dân rất tích cực, hào hứng đi bỏ phiếu vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân". Anh bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sau khi được bầu sẽ tiếp tục sâu sát, quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân và sự phát triển ổn định của địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng giáo dân.
Lan tỏa tinh thần ngày hội
Không khí rộn ràng, trang trọng của ngày hội non sông đã thực sự lan tỏa tại điểm bỏ phiếu đặc biệt này, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của đồng bào Công giáo vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đặng Nghiêm Điển (87 tuổi) và ông Nguyễn Quang Điều (82 tuổi), hai ông là hàng xóm sát nhà nhau và cùng đi bỏ phiếu từ sớm để chờ đến giờ khai mạc vào lúc 7h sáng. Ảnh: Bảo Lâm

Cử tri Lưu Đa (sinh năm 1933) không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày hội lớn. Ảnh: Bảo Lâm

Lực lượng công an hỗ trợ các cử tri cao tuổi tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Bảo Lâm

Tổ bầu cử Khu vực bầu cử số 6 phường Ô Chợ Dừa thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bảo Lâm
Cử tri Lưu Đa (sinh năm 1933) không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày hội lớn. Từng nhiều năm tham gia Ban Tổ chức và trực tiếp trang trí các kỳ bầu cử trước đây, cụ chia sẻ bản thân cảm thấy rất vui mừng khi tiếp tục được cầm lá phiếu trên tay. "Vui lắm, phấn khởi lắm. Chúc cho ngày hội toàn dân thành công tốt đẹp, để từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, chung tay phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại", cụ Lưu Đa chia sẻ.
Hình ảnh cụ ông rạng rỡ, nhiệt huyết đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến thế hệ trẻ. Lần đầu cầm lá phiếu trên tay, cử tri trẻ Phạm Quỳnh Anh xúc động nói: "Em cảm thấy mình rất là vinh dự và tự hào khi mà lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu". Đối với Quỳnh Anh, lá phiếu "tuy là nó nhỏ bé nhưng mà nó lại có rất nhiều ý nghĩa rất to lớn". Việc thực hiện quyền công dân này đã giúp nữ sinh viên nhận thức rõ hơn về vai trò của mình, cảm thấy bản thân "phải có trách nhiệm hơn và có một cái cảm xúc rất là sâu sắc về Tổ quốc và xã hội và đất nước".

Lần đầu cầm thẻ cử tri trên tay, Phạm Quỳnh Anh xúc động nói: "Em cảm thấy mình rất là vinh dự và tự hào khi mà lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu". Ảnh: Bảo Lâm
Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân cho biết, 25 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã khai mạc đúng quy định. Để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, Ủy ban bầu cử phường đã triển khai đồng bộ các phương án về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống tội phạm. Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường thực hiện trực chiến, tuần tra thường xuyên, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cử tri nô nức đi bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Bảo Lâm
Với sự chuẩn bị chu đáo và sự đồng thuận cao của bà con giáo dân cũng như nhân dân trên địa bàn, ngày bầu cử tại đây thực sự trở thành ngày hội của sự đoàn kết và trách nhiệm đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước











