Đồng bào dân tộc vùng cao Tuyên Quang hân hoan đón mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), khắp bản làng vùng cao Tuyên Quang rộn ràng cờ hoa, tưng bừng ngày hội lớn. Đồng bào các dân tộc nơi đây bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng vào sự đổi thay của quê hương, phấn khởi trước vận hội mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, vươn mình mạnh mẽ.

Không khí rộn ràng tại trụ sở xã Yên Phú (tỉnh Tuyên Quang) – nơi vừa sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước cổng xã, những dãy cờ đỏ rực Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chị Bàn Thị Châm (dân tộc Dao Áo Dài, trú tại thôn 2, Yên Lập) chia sẻ: “Trong dịp cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy rất vui. Bản làng hôm nay khang trang, đời sống ngày một đủ đầy, bà con phấn khởi hơn trước nhiều. Đặc biệt, khi đến trụ sở xã Yên Phú, nơi vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi càng thêm tin tưởng, phấn khởi".

“Sau khi sáp nhập, cuộc sống ổn định, nếp sống văn minh, mọi người đều thấy thoải mái, yên tâm. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong đất nước ngày càng phát triển, đồng bào Dao Áo Dài chúng tôi cũng có thêm nhiều cơ hội học hỏi, làm ăn, vươn lên cùng cả nước”, chị Bàn Thị Châm (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) bày tỏ.

Từ niềm tin, khát vọng của bà con ở Yên Phú, đến xã Minh Quang – nơi hội tụ nhiều dân tộc như Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn, Thái, Mường, Cao Lan,… không khí kỷ niệm cũng rộn ràng. Cờ Tổ quốc rực đỏ trên Quốc lộ 279, tuyến đường huyết mạch từng in dấu lịch sử, nay trở thành biểu tượng hòa bình và đoàn kết của cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Bà con dân tộc Dao Đỏ ở Nhà văn hóa thôn Phiêng Tạ (xã Minh Quang) đang cùng nhau đọc Báo Phụ nữ Việt Nam. Phiêng Tạ cũng là thôn có thành phần dân tộc đa dạng nhất xã với 8 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Dao chiếm hơn 60%. Từ không khí phấn khởi ở Phiêng Tạ có thể thấy rõ tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng chung của đồng bào các dân tộc Minh Quang trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong bản làng của đồng bào Tày ở xã Minh Quang, cờ Tổ quốc được treo ngang trước cổng nhà, khác với cách treo nghiêng quen thuộc ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Những ngôi nhà khang trang, bao quanh bởi màu xanh núi rừng, càng làm nổi bật không khí yên bình, rộn ràng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ không khí ở bản làng Minh Quang, đến trung tâm hành chính xã Thượng Lâm, tinh thần ngày hội vẫn lan tỏa. Trụ sở UBND xã Thượng Lâm nổi bật với băng rôn, khẩu hiệu “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam!”, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Quốc khánh. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lâm (đứng giữa, áo sơ mi kẻ) tiếp đoàn công tác của Báo Phụ nữ Việt Nam trong những ngày đầu thành lập xã mới, tác nghiệp về các nội dung liên quan đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn.


Tiếp nối tinh thần ấy, tại thôn Nà Tông (xã Thượng Lâm), không khí Quốc khánh càng thêm sôi động khi bà con đồng bào Tày cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, treo cờ đỏ sao vàng trước hiên nhà, homestay để đón mừng ngày lễ lớn. Homestay Hoàng Tuấn của chị Triệu Thị Sướng cũng rực rỡ trong sắc cờ hoa, tạo điểm nhấn cho du khách khi ghé thăm.

“Ngày Quốc khánh 2/9 là một ngày rất đặc biệt. Gia đình tôi muốn thay đổi không gian một chút để đón mừng, nên ngoài việc treo cờ như thường lệ, tôi còn đưa lá cờ Tổ quốc có gắn đèn led vào khung trang trí trong homestay. Lá cờ ấy không chỉ tung bay rực rỡ ban ngày mà còn sáng rực suốt đêm, như một biểu tượng thiêng liêng, gắn bó với đời sống của người dân nơi đây”, chị Triệu Thị Sướng (dân tộc Tày, trú thôn Nà Tông), chủ Homestay Hoàng Tuấn bày tỏ.