'Dòng chảy' - cuộc đối thoại nghệ thuật của họa sĩ Lê Biên

Triển lãm 'Dòng chảy' diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (địa chỉ số 189B/3, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM) trong 2 ngày 10 và 11-8-2024. Đây là cơ hội để những ai yêu mến nghệ thuật có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận và khám phá dòng chảy nghệ thuật đầy sức sống của họa sĩ Lê Biên, một nghệ sĩ tài hoa và kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt cuộc đời.

Họa sĩ Lê Biên

Họa sĩ Lê Biên

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, họa sĩ Lê Biên từng theo học Khoa Kiến trúc tại Đại học Kiến trúc, khóa 1, năm 1961. Nhưng sau đó, ông lại chọn gắn bó cuộc đời mình với hội họa - một lĩnh vực cho phép ông thể hiện những rung cảm sâu sắc về cuộc sống. Sự kết hợp giữa nền tảng kiến trúc và niềm đam mê hội họa đã tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo ở Lê Biên, nơi sự chính xác trong đường nét hòa quyện với sự bay bổng trong cảm xúc.

 Nhà triển lãm Mỹ thuật (thuộc Hội Mỹ Thuật Việt Nam) số 16 đường Ngô Quyền, Hà Nội, một công trình do họa sĩ Lê Biên thiết kế khi còn là kiến trúc sư

Nhà triển lãm Mỹ thuật (thuộc Hội Mỹ Thuật Việt Nam) số 16 đường Ngô Quyền, Hà Nội, một công trình do họa sĩ Lê Biên thiết kế khi còn là kiến trúc sư

Những tác phẩm của Lê Biên, từ những bức tranh về Hà Nội cổ kính đến các tác phẩm trừu tượng, đều mang trong mình sự vận động không ngừng, như dòng nước miên man chảy mãi, kết nối kỳ diệu giữa tâm hồn nghệ sĩ và cuộc sống xung quanh. Khởi đầu từ những tác phẩm gợi nhớ về Hà Nội cổ kính, nơi những con phố nhỏ và những ngôi nhà cổ hiện lên với sắc màu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, Lê Biên dẫn dắt người xem vào một thế giới vừa thực, vừa mộng. Ở đó, quá khứ và hiện tại gặp gỡ, ký ức thân thuộc được tái hiện một cách sống động và tinh tế.

 Tác phẩm "Phố Hà Nội 2"

Tác phẩm "Phố Hà Nội 2"

Một điểm đặc sắc trong nghệ thuật của Lê Biên là sự hòa quyện giữa cái đẹp Á Đông truyền thống và sự sáng tạo hiện đại. Những bức tranh về Hà Nội cổ xưa không chỉ tái hiện những hình ảnh quen thuộc mà còn mang trong mình sự lãng mạn và tinh tế qua lăng kính của một nghệ sĩ đậm chất kinh kỳ. Những hình ảnh phố thị, bóng dáng giai nhân thoáng qua được Lê Biên thể hiện bằng cách thức vừa gần gũi, vừa thoát tục, đưa người xem vào một không gian nghệ thuật đậm chất thơ.

 Tác phẩm “Thiếu nữ áo trắng”

Tác phẩm “Thiếu nữ áo trắng”

Triển lãm “Dòng chảy” không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà còn là không gian để người thưởng lãm lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Lê Biên. Những thước phim tài liệu quý giá và những cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ cùng thời đã góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về nghệ thuật và cuộc sống của người nghệ sĩ tài hoa này.

Trong cuộc hành trình đó, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc mà còn có cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về sự đam mê, tâm huyết, và phong cách sáng tác độc đáo của Lê Biên.

>> Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

 Tác phẩm “Vào đời”

Tác phẩm “Vào đời”

 Tác phẩm “Thiếu nữ”

Tác phẩm “Thiếu nữ”

 Tác phẩm “Chân dung”

Tác phẩm “Chân dung”

DIỄM QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-chay-cuoc-doi-thoai-nghe-thuat-cua-hoa-si-le-bien-post753470.html