Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng đội TPHCM đoạt giải cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tối 23-8, ngay sau Gala tổng kết và trao giải Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đã gặp mặt, chúc mừng và tặng quà đội “Sóng Biển” TPHCM đoạt giải Nhì

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Trường THCS Nguyễn An Ninh cùng phụ huynh học sinh.

 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp ảnh lưu niệm với đội “Sóng Biển” TPHCM tại buổi gặp mặt

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp ảnh lưu niệm với đội “Sóng Biển” TPHCM tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương, chúc mừng thành tích của đội “Sóng Biển” TPHCM. Đồng chí ghi nhận tinh thần nỗ lực, quyết tâm, sự tự tin và bản lĩnh của các em học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường, ngành giáo dục và sự phối hợp, đồng hành trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với đội thi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc căn dặn các em học sinh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn là “con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”; đồng thời tiếp tục tìm hiểu, nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhì cho đội Sóng Biển và Biển Xanh

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhì cho đội Sóng Biển và Biển Xanh

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn mỗi thành viên của đội không chỉ dừng lại ở thành tích đạt được mà tiếp tục trở thành những hạt nhân tích cực tuyên truyền, chia sẻ kiến thức, tình yêu biển, đảo với bạn bè, thầy cô và các bạn học sinh khác. Qua đó góp phần mở rộng ý nghĩa, sức lan tỏa của Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, để ngày càng có nhiều học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về biển, đảo Việt Nam, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, hình thành ý thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn An Ninh, cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TPHCM và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với đội “Sóng Biển”; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự đồng hành, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

 Đội Sóng Biển TPHCM và các đội thi tranh tài tại vòng thi chung kết

Đội Sóng Biển TPHCM và các đội thi tranh tài tại vòng thi chung kết

Cô Nguyễn Thị Sông Thương nhấn mạnh, sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo các cấp là nguồn cổ vũ lớn đối với thầy và trò nhà trường, đồng thời cho thấy giá trị, ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa của cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh mong muốn Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các địa phương trong tổ chức cuộc thi; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong học sinh, góp phần hình thành, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao quà chúc mừng các thành viên đội “Sóng Biển” TPHCM.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-chi-nguyen-phuoc-loc-chuc-mung-doi-tphcm-doat-giai-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-post868542.html