'Đồng chí tôi 18 tuổi'
Cuối tháng 3 vừa qua, ở tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất của đời người, em Đào Phương Chi, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đại Từ (xã Đại Phúc), đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó là niềm tự hào của em và gia đình, đồng thời là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành sớm về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. 'Đồng chí tôi 18 tuổi', tôi xin gọi em như vậy, bởi chúng tôi cùng đứng trong hàng ngũ của Đảng, chỉ khác tôi đã ngoài 50, còn Đào Phương Chi mới 18 tuổi.

Ngày 30/3/2026, em Đào Phương Chi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc một học sinh THPT được kết nạp Đảng không phải là quá phổ biến. Đó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc và toàn diện. Suốt 12 năm học, Đào Phương Chi liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điều đáng quý là em không dừng lại ở thành tích học tập, mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường và Đoàn Thanh niên.
Là Bí thư Chi đoàn lớp 12A4, Đào Phương Chi luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Từ phong trào thi đua học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ đến các chương trình tình nguyện, em đều tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Sự năng động, chân thành cùng tinh thần vì tập thể đã giúp Đào Phương Chi nhận được sự tin tưởng của thầy cô giáo và bạn bè. Qua từng hoạt động, em từng bước rèn luyện kỹ năng tổ chức, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Đáng chú ý, Đào Phương Chi nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đây là lựa chọn đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định. Để hiện thực hóa mục tiêu, em đã xác định rõ hướng đi là thi vào Học viện An ninh nhân dân.
Ước mơ ấy thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội, đất nước trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng phức tạp. Đào Phương Chi cho rằng, bảo vệ không gian mạng an toàn cũng chính là góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân trong thời đại số.

Đào Phương Chi - "Thủ lĩnh" Đoàn năng nổ, nhiệt tình.
Đằng sau sự trưởng thành của Đào Phương Chi là sự đồng hành, giáo dục tận tâm của gia đình. Chị Nguyễn Lê Thu, mẹ của Phương Chi, cho biết: "Ngay từ nhỏ cháu đã có tính tự lập và ý thức tự giác cao. Khi bố mẹ bận công tác, cháu vẫn duy trì việc học tập tốt, đồng thời giúp gia đình quán xuyến việc nhà và kèm cặp em gái học tập".
Gia đình chính là nền tảng quan trọng hình thành nên một Đào Phương Chi bản lĩnh và trưởng thành. Một nguyên tắc giáo dục được gia đình Phương Chi coi trọng là nêu gương. Bố mẹ không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng chính lối sống hằng ngày.
Thay vì để con dành nhiều thời gian cho điện thoại hay tivi, gia đình khuyến khích Phương Chi đọc sách. Vì vậy, trong khoản tiền tiết kiệm của mình, em luôn dành phần lớn để mua sách.
Có thể thấy, việc Đào Phương Chi được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là kết quả của sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân, sự giáo dục của gia đình và môi trường rèn luyện của nhà trường, tổ chức Đoàn.
Hình ảnh nữ sinh 18 tuổi, với ánh mắt trong trẻo nhưng đầy quyết tâm, đứng trang nghiêm dưới lá cờ Đảng, đọc lời tuyên thệ, chắc chắn để lại nhiều cảm xúc cho những người chứng kiến. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành về lý tưởng và trách nhiệm.
Cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt Đào Phương Chi. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng cũng là cơ hội để một đảng viên trẻ tiếp tục được tôi luyện và trưởng thành.
Với nền tảng đã được bồi đắp, cùng sự nỗ lực bền bỉ và lý tưởng sống tích cực, tin rằng em sẽ tiếp tục đạt được những kết quả xứng đáng trên con đường đã lựa chọn, góp phần làm rạng danh quê hương Thái Nguyên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202604/dong-chi-toi-18-tuoi-d292138/











