Động cơ hỏng giữa biển, 7 ngư dân trôi dạt 23 ngày rồi được một tàu cá phát hiện trong khoảnh khắc không ai ngờ

Bảy ngư dân ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã được phát hiện còn sống sau 23 ngày mất liên lạc trên vịnh Bengal. Thuyền của họ gặp sự cố máy móc, trôi dạt hàng trăm km và nhóm người phải chia nhỏ lương thực để cầm cự.

Bảy ngư dân ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã được đưa vào bờ an toàn sau 23 ngày mất tích trên vịnh Bengal. Nhóm người được phát hiện khi chiếc thuyền trôi dạt của họ được một tàu cá từ Kolkata nhìn thấy gần bờ biển Tây Bengal.

Nhóm ngư dân rời Trung tâm cập bến cá Odalarevu, thuộc huyện B.R. Ambedkar Konaseema, vào ngày 3/8 để đánh bắt. Trên thuyền có chủ tàu Ramakrishna Varma cùng 6 ngư dân khác.

Theo lời Varma sau khi trở về, sự cố bắt đầu chỉ một ngày sau khi nhóm ra khơi. Ngày 4/8, bộ phận ly hợp của thuyền gặp trục trặc.

7 ngư dân ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, rời bến cho một chuyến đánh bắt cá. Ảnh: Hindustan Times

7 ngư dân ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, rời bến cho một chuyến đánh bắt cá. Ảnh: Hindustan Times

Cả nhóm cố gắng sửa chữa, nhưng không lâu sau lại phát hiện hộp số động cơ cũng hỏng. Đến ngày hôm sau, họ tạm thời khắc phục được sự cố và quyết định quay lại bờ.

Tuy nhiên, sau khi di chuyển thêm khoảng 50 hải lý, động cơ thuyền bất ngờ ngừng hoạt động hoàn toàn. Lần này, những người trên tàu không thể sửa chữa.

Không có tàu cá nào hoạt động gần đó để nhờ hỗ trợ. Điện thoại cũng không bắt được tín hiệu, khiến nhóm ngư dân mất liên lạc với đất liền.

Chiếc thuyền không còn khả năng chủ động di chuyển và bắt đầu trôi theo gió, dòng nước. Gió mạnh sau đó đẩy phương tiện đi hàng trăm km về hướng bờ biển Tây Bengal.

Khi thuyền không trở về đúng lịch vào ngày 12/8, gia đình và cơ quan chức năng bắt đầu lo lắng. Chiến dịch tìm kiếm được mở rộng trên vịnh Bengal, với sự tham gia của 15 tàu và 4 trực thăng.

Phạm vi tìm kiếm được mở tới Diamond Harbour, Sundarbans và các vùng biển lân cận. Lực lượng cứu hộ tính toán hướng dòng chảy, sức gió và điều kiện thời tiết để dự đoán vị trí thuyền có thể trôi đến.

7 ngư dân vẫn còn sống. Ảnh: Hindustan Times

7 ngư dân vẫn còn sống. Ảnh: Hindustan Times

Trong khi đó, nhóm ngư dân phải đối mặt với bài toán lương thực. Khi rời bến, họ chỉ chuẩn bị đồ ăn đủ dùng trong khoảng 15 ngày.

Sau khi nhận ra thuyền không thể hoạt động và chưa biết bao giờ có thể được tìm thấy, cả nhóm bắt đầu chia nhỏ khẩu phần. Khi thời gian mắc kẹt kéo dài vượt dự kiến, họ giảm lượng ăn xuống mức hai ngày mới dùng một bữa.

Bên cạnh cơn đói, 7 người còn phải chịu nắng nóng, mưa và cảm giác bất lực khi thuyền tiếp tục trôi mà không thể kiểm soát.

Đến khoảng 11h45 ngày 26/8, một tàu cá từ Kolkata hoạt động gần Tây Bengal phát hiện chiếc thuyền trôi dạt bất thường. Khi tới gần kiểm tra, họ nhận ra 7 ngư dân vẫn còn sống.

Những người trên tàu cá lập tức hỗ trợ thức ăn và đưa nhóm ngư dân về cảng cá Shankarpur. Sau đó, cả 7 được chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Dù trải qua 23 ngày lênh đênh, tình trạng sức khỏe của họ được xác định ổn định. Tại Shankarpur, nhóm ngư dân cuối cùng có thể sử dụng thiết bị liên lạc để báo tin cho gia đình sau nhiều tuần bặt vô âm tín.

Phương Anh (Theo Hindustan Times, New Indian Express)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dong-co-hong-giua-bien-7-ngu-dan-troi-dat-23-ngay-roi-duoc-mot-tau-ca-phat-hien-trong-khoanh-khac-khong-ai-ngo-49627.html