Động đất Myanmar: Đã hơn 1.700 người thiệt mạng, thương vong vẫn tăng
Thương vong trong trận động đất Myanmar hôm 28-3 tiếp tục tăng, trong khi đất nước này đối mặt tới 25 cơn dư chấn cường độ mạnh tính đến chiều 30-3.
Theo chính quyền Myanmar, tính tới tối 30-3 đã có ít nhất 1.700 người chết, khoảng 3.400 người bị thương và gần 300 người vẫn đang mất tích sau trận động đất 7,7 độ richter hôm 28-3, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Myanmar MRTV đưa tin.
Theo hãng tin Myanmar Now, con số thương vong trong trận động đất Myanmar có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực vẫn hiện vẫn khó tiếp cận, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Tại thủ đô Naypyidaw, nhiều tòa nhà hành chính và chung cư công vụ đã đổ sập, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ ra sức tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất Myanmar ngày 28-3. Ảnh: MYANMAR NOW
Sân bay Naypyidaw cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi tháp kiểm soát không lưu sập, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Hệ thống cầu đường trong thành phố bị hư hại nghiêm trọng, cản trở hoạt động cứu hộ.
Bộ trưởng Thông tin chính quyền Myanmar - ông Maung Maung Ohn đã trực tiếp thị sát hiện trường và thông báo sẽ dựng lều tạm tại các sân bóng để bố trí chỗ ở khẩn cấp cho người dân. Chính quyền cũng cam kết cung cấp lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết.
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 28-3 (giờ Myanmar), làm rung chuyển miền trung Myanmar. Theo Cục Khí tượng và Địa chất Myanmar, đã có khoảng 25 dư chấn với cường độ từ 3,6 đến 7,5 độ richter được ghi nhận tính đến chiều 30-3.
Hiện tại, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, bao gồm Mandalay, Sagaing, miền nam bang Shan và nhiều tỉnh thành khác, đang rất cần cứu trợ khẩn cấp. Hàng trăm người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.