Động đất Nhật Bản: Mối đe dọa vô hình từ việc thiếu điện và nước

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở miền nam Nhật Bản đã làm sập nhà cửa và chia cắt đường phố ở thành phố nhỏ Yatsushiro, ông Akio Matsushita - một quan chức địa phương lại lo lắng nhất về những mối đe dọa vô hình từ việc thiếu nước và điện giữa cái nóng mùa hè khắc nghiệt.

Người dân địa phương nhận được hỗ trợ nước do mất nguồn cung cấp nước sau trận động đất tại một trung tâm cộng đồng ở Yatsushiro, Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Người dân địa phương nhận được hỗ trợ nước do mất nguồn cung cấp nước sau trận động đất tại một trung tâm cộng đồng ở Yatsushiro, Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Theo ông Matsushita, người đang dẫn đầu các nỗ lực cứu trợ, cho đến ngày 30/7, hai ngày sau khi trận động đất xảy ra ở tỉnh Kumamoto khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, nhiều hộ gia đình trong số khoảng 58.000 hộ gia đình của thành phố cảng Yatsushiro vẫn chưa có nước sinh hoạt hoặc điện. Ông Matsushita cũng không chắc chắn liệu việc sửa chữa các đường ống dẫn nước bị hư hại nặng nề sẽ mất vài ngày, vài tuần hay vài tháng.

"Vì cái nóng mùa hè, việc thiếu nước đặc biệt khó khăn. Công việc này sẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ và hiện tại chưa có lịch trình cụ thể”, ông Matsushita nói.

Số người chết tăng cao

Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết, số người chết do động đất hiện đã lên tới 25 người — phần lớn là tại nhà máy giấy Nippon Paper Industries, nơi bị hư hại cấu trúc nghiêm trọng, và tại trung tâm mua sắm Aeon Mall, nơi xảy ra vụ nổ khí gas; 6 người khác đang trong tình trạng ngừng tim phổi.

Theo phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, tính cả những người vẫn đang được điều tra về khả năng liên quan đến trận động đất, số người chết hiện là 28 người.

Trong khi các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ vẫn tiếp tục, một quan chức Kumamoto cảnh báo về nguy cơ say nắng trong điều kiện nhiệt độ dự báo sẽ lên tới gần 40 độ C vào cuối tuần này. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đang lắp đặt khoảng 300 máy điều hòa không khí tại các trung tâm sơ tán và các địa điểm quan trọng khác xung quanh Kumamoto.

Ngay sau trận động đất, xe tải của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã kéo các bồn chứa nước đến các trung tâm cộng đồng và trường học trên khắp thành phố Yatsushiro, sau đó quay trở lại tòa thị chính để tiếp nước từ các bể chứa khẩn cấp bên dưới tòa nhà. Mỗi người dân chỉ được lấy tối đa 3 lít nước.

Xe ô tô bị đè bẹp dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Xe ô tô bị đè bẹp dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Trong số đó có Masahiro Miyamoto, người đã giúp dọn dẹp đống đổ nát từ cổng chùa bị sập. Ông trở về nhà vào lúc chiều muộn sau trận động đất và thấy nhà mình vẫn còn đứng vững bên cạnh đống đổ nát của nhà hàng xóm. Nhưng vì không có nước sinh hoạt, ông buộc phải dựa vào các xe bồn chở nước của quân đội.

Ông Miyamoto cho biết, một vài cửa hàng còn mở cửa đều chật kín người tìm mua nhu yếu phẩm, trong khi xe cộ xếp hàng dài tại các trạm xăng. “Sẽ tốt hơn nếu thảm họa không xảy ra, nhưng đây là Nhật Bản, vì vậy có lẽ đó là điều chúng ta phải chấp nhận”, ông Miyamoto nói.

Sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất lớn

Nhật Bản nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một vòng cung gồm các núi lửa và rãnh đại dương, nơi xảy ra khoảng 1/5 số trận động đất lớn trên thế giới. Các tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt và các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai thường xuyên giúp giảm thiểu thương vong, nhưng những trận động đất mạnh vẫn có thể làm tê liệt các khu vực bị ảnh hưởng.

Kumamoto và các khu vực khác của vùng Kyushu ngày càng trở thành những địa điểm sản xuất quan trọng của ngành ô tô và chất bán dẫn.

Trận động đất hôm 28/7 đã buộc các nhà sản xuất như Toyota, Honda, Nissan, Aisin và Sony phải tạm dừng một số hoạt động sản xuất và khiến công ty TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) phải sơ tán công nhân và tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn để đánh giá thiệt hại.

Ông Miyamoto và nhiều cư dân của Yatsushiro và thành phố Kumamoto lân cận đã từng trải qua những trận động đất lớn trước đây. Hai trận động đất mạnh vào tháng 4/2016 đã khiến hơn 260 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Nhưng trận động đất hôm 28/7 còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì mà ông Matsushita đã trải qua cách đây một thập kỷ. "Trước đây, tôi chưa bao giờ trải nghiệm thế giới rung chuyển như vậy. Cảm giác như cơ thể tôi trở nên không trọng lượng và bị hất tung lên không trung", ông Miyamoto miêu tả.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-dat-nhat-ban-moi-de-doa-vo-hinh-tu-viec-thieu-dien-va-nuoc.html