Động đất ở Kon Tum, dân các tỉnh lân cận cũng tháo chạy

Sáng 28/7, tại Kon Tum xảy ra bốn trận động đất liên tiếp khiến nhiều tỉnh, thành phố cách hàng trăm cây số như Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai… cũng cảm nhận rõ sự rung lắc.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, sáng 28/7, khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) xảy ra bốn trận động đất có độ lớn lần lượt 3.6, 3.3, 4.1 và 5.0, gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân lo lắng. Trong đó, trận động thứ tư trong ngày là trận động đất lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh này.

Vật dụng trong nhà một hộ dân ở xã Đăk Tăng rơi xuống bị vỡ

Vật dụng trong nhà một hộ dân ở xã Đăk Tăng rơi xuống bị vỡ

“Tôi đang ngồi ăn thì cảm nhận bàn rung lắc, hơi bị choáng đầu khoảng 5 giây. Sau đó, tôi lên mạng xã hội thấy đông đảo mọi người chia sẻ là xảy ra động đất, không ngờ động đất ở Kon Tum mà thành phố Đà Nẵng vẫn cảm nhận được”, anh Đoàn Minh (trú TP Đà Nẵng) cho hay.

Chị Mai Thị Hạnh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng hú vía khi thấy nền nhà rung lên rất mạnh và giật thêm 3 lần nữa. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 giây. Chị cùng nhiều hàng xóm vì quá lo sợ nên đã chạy ra đường. Anh Nguyễn Phúc Hạnh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay đang nằm nghỉ trên giường thì nghe giường rung, giật. “Tôi đoán chắc là ảnh hưởng của động đất nhưng lúc đó không biết động đất từ đâu nên rất hoảng”, anh chia sẻ.

Cách tâm chấn tận 200km nhưng nhiều người dân ở huyện Krông Pa, Gia Lai vẫn cảm nhận được ảnh hưởng của trận động đất. Ông Nguyễn Thế Sử (34 tuổi, trú huyện Krông Pa) chia sẻ, khi gia đình đang ở trong căn nhà cấp bốn, tự nhiên thấy rung lắc lớn, mọi người hô nhau chạy ra ngoài cho chắc. Khi mọi người quay vào nhìn lại, hốt hoảng thấy hai vết nứt trên tường nhà, trong đó vết nứt lớn rộng 10cm. “Cả chục năm nay ở huyện mới thấy sự việc động đất như vậy”, ông Sử nói.

Vết nứt dài trên tường một hộ dân ở Gia Lai

Vết nứt dài trên tường một hộ dân ở Gia Lai

Chị Phạm Thị Ánh Minh (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho hay, lần đầu tiên chị cảm nhận rõ động đất. Lúc đó khoảng 11h30, chị đang ở trong nhà cảm nhận rất rõ nhà cửa, đồ đạc rung nhẹ khoảng 5 giây. Sau đó, chị tháo chạy ra ngoài. “Hồi giờ nghe động đất chỉ toàn trên núi, nhất là khu vực Bắc Trà My, Nam Trà My, ai ngờ nay ở TP Tam Kỳ cũng rung lắc bởi động đất. Cầm ly nước mà suýt đổ”, chị Ánh cho hay.

Tại khu vực tâm chấn, ông A Dinh, Trưởng thôn Đăk Tăng (huyện Kon Plông, Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông A Dinh cho biết, ngày 28/7 trên địa bàn xảy ra nhiều trận động đất liên tiếp; trong đó trận động đất vào khoảng 11h35 mạnh nhất từ trước đến nay. Một số vật dụng trong nhà dân rơi xuống bị vỡ. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn chưa có thiệt hại về người và tài sản giá trị.

Một lãnh đạo UBND huyện Kon Plông cho biết, đang tiếp tục rà soát thiệt hại sau trận động đất trên. Bước đầu cho thấy chỉ có điểm Trường Trung học cơ sở Đắk Rin và Trạm Y tế xã này bị rạn nứt nhẹ. Vị này nhận định, đây là trận động đất kích thích do việc tích nước của thủy điện Thượng Kon Tum.

“Đây là trận động đất lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Rút kinh nghiệm từ các trận động đất trước đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền, tình huống giả định để người dân phòng chống động đất. Bởi vậy đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại gì lớn sau trận động đất này”, lãnh đạo UBND huyện Kon Plông nói.

TIỀN LÊ - HOÀI VĂN - THÁI LÂM

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-dat-o-kon-tum-dan-cac-tinh-lan-can-cung-thao-chay-post1658800.tpo