Động đất ở Kon Tum, người dân Đà Nẵng 'hú hồn' vì rung lắc

Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cơn rung lắc từ trận động đất đã khiến người dân Đà Nẵng hoảng sợ. Nhiều người vì quá lo lắng đã chạy ra khỏi nhà.

Theo Viện Vật lý địa cầu, lúc 11h35 phút ngày 28/7, một trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Người dân trong các tòa chung cư ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cảm nhận được sự rung lắc mạnh từ trận động đất. Ảnh: Thanh Hiền.

Người dân trong các tòa chung cư ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cảm nhận được sự rung lắc mạnh từ trận động đất. Ảnh: Thanh Hiền.

Tại Đà Nẵng, người dân cũng cảm nhận được sự rung lắc rõ rệt từ trận động đất này. Chị Lê Thị Hiền (chung cư CT03, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho hay lúc khoảng 11g36 chị ngồi trong nhà, bỗng nhiên nghe cánh cửa và nền nhà rung rất mạnh. “Đồ đạc trên bàn như máy tính, ly tách cũng rung theo. Tôi hoảng sợ chạy ra ngoài mở cửa kiểm tra, dù đã thấy mọi thứ đều bình thường nhưng tôi vẫn rất lo”, chị Hiền nói.

Chị Mai Thị Hạnh (quận Thanh Khê) cũng “hú vía” khi thấy nền nhà rung bần bật và giật thêm 3 lần nữa. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 giây. Chị cùng nhiều hàng xóm vì quá lo lắng nên chạy ra đường.

Anh Nguyễn Phúc Hạnh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) cho hay đang nằm nghỉ trên giường thì nghe giường rung, giật. “Tôi đoán chắc là ảnh hưởng của động đất nhưng lúc đó không biết động đất từ đâu nên khá hoảng”, anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, người dân Đà Nẵng cũng bày tỏ hoang mang, lo sợ trước cơn rung chấn.

Người dân lo lắng vì rung giật từ trận động đất.

Người dân lo lắng vì rung giật từ trận động đất.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-dat-o-kon-tum-nguoi-dan-da-nang-hu-hon-vi-rung-lac-post1658700.tpo