Đong đầy yêu thương

(Báo Quảng Ngãi)- Tết Trung thu (rằm tháng Tám âm lịch) là nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để các gia đình, cơ quan, đoàn thể bày tỏ tình cảm yêu thương đối với thanh thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ở miền núi, hải đảo.

Tết Trung thu ấm áp

Cha qua đời khi em Bùi Ngọc Ny (hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa), mới học lớp 8. Gia đình Ny có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Ny không có việc làm ổn định, chị gái Ny thường xuyên đau ốm. Nhờ sự quan tâm, kết nối của hội LHPN các cấp, Ny có những người mẹ đỡ đầu trong cuộc sống. Mới đây, Ny là một trong gần 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa tham dự chương trình vui tết Trung thu do Hội LHPN huyện Tư Nghĩa phối hợp với Huyện đoàn Tư Nghĩa tổ chức, với chủ đề “Trung thu cho em, chia sẻ yêu thương”.

Ny cho biết, em được tham gia các trò chơi như thổi bong bóng, trò chơi tập thể. Em còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân rất ấn tượng và được nhận quà, phá cỗ cùng các bạn. Em cảm thấy vui và hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm, yêu thương từ các cô chú, anh chị.

Trước đó, Hội LHPN huyện Tư Nghĩa đã bán hàng gây quỹ, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em mồ côi, khó khăn được nhận đỡ đầu trên địa bàn huyện. Không khí ngày tết Trung thu rộn ràng qua các tiết mục văn nghệ, múa lân, ảo thuật, trò chơi, phá cỗ. Ban tổ chức chương trình đã tặng 100 suất quà cho các em tham dự (trị giá 300 nghìn đồng/suất).

Đoàn xã Nghĩa Kỳ và Hội LHPN xã (Tư Nghĩa) tặng quà Trung thu cho em Nguyễn Bạch Gia Hân. Ảnh: KIM NGÂN

Đoàn xã Nghĩa Kỳ và Hội LHPN xã (Tư Nghĩa) tặng quà Trung thu cho em Nguyễn Bạch Gia Hân. Ảnh: KIM NGÂN

Chồng chị Phan Thị Hồng Lâm (41 tuổi), ở thôn La Châu, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), không may qua đời vào đầu năm 2024 để lại mình chị gồng gánh nuôi 4 con nhỏ, trong đó em Nguyễn Phi Anh Tài, học sinh lớp 5 được các cấp hội phụ nữ kết nối đỡ đầu. Chị Lâm bày tỏ, Chương trình “Trung thu cho em, chia sẻ yêu thương” không chỉ mang lại niềm vui cho các con, mà còn là sự động viên tinh thần đối với gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dự chương trình ý nghĩa này.

Sẽ là kỷ niệm khó quên

Những ngày qua, sau giờ học, các em học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết tất bật đóng gói, soạn hàng, giao hàng đến người mua. Đây là một trong những hoạt động do các câu lạc bộ, liên chi đoàn của trường thực hiện để gây quỹ, tạo nguồn kinh phí tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết bán hàng gây quỹ tổ chức Trung thu cho trẻ em miền núi. Ảnh: PV

Học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết bán hàng gây quỹ tổ chức Trung thu cho trẻ em miền núi. Ảnh: PV

Em Nguyễn Quốc Bảo, lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Lê Khiết cho hay, năm nay, khối chuyên Anh 1 gồm 3 lớp: 12 Anh 1; 11 Anh 1 và 10 Anh 1 phối hợp cùng nhau bán hàng gây quỹ. Chúng em còn xây dựng kịch bản, tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong chương trình. Khối chuyên Anh 1 tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ ở xã Trà Giang (Trà Bồng).

“Năm trước, em được tham gia chương trình Trung thu ở xã Long Mai (Minh Long). Ngoài số tiền từ chương trình bán hàng, chúng em còn nhận được sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ phụ huynh và một số nhà tài trợ. Việc tự tay tổ chức giúp chúng em trau dồi, tập luyện nhiều kỹ năng thiết thực và có thêm nhiều trải nghiệm quý giá”, em Bảo chia sẻ.

Liên chi đoàn các lớp chuyên Sinh (Trường THPT Chuyên Lê Khiết) cũng lên kế hoạch tổ chức Trung thu cho các em nhỏ ở tại xã Trà Hiệp (Trà Bồng). Các em bán các món ăn vặt như bánh thèo lèo, bánh tráng trộn... trên mạng xã hội để gây quỹ, thu hút nhiều học sinh, phụ huynh ủng hộ.
Thầy giáo Lương Ngọc Thành- Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Khiết cho hay, từ năm học 2017 - 2018, Đoàn trường phát động các khối lớp, câu lạc bộ trong trường tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này giúp các em học sinh biết chia sẻ, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, để lại những dấu ấn đẹp của tuổi học trò về tết Trung thu.

Chia sẻ với trẻ em nghèo

Em Nguyễn Bạch Gia Hân (9 tuổi), ở thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), mất mẹ khi mới tròn 2 tuổi. Mỗi mùa Trung thu qua đi, Hân thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc từ bàn tay mẹ. Thấu hiểu những thiệt thòi của em, Đoàn xã Nghĩa Kỳ và Hội LHPN xã đã đến thăm, tặng quà, động viên Hân.

Cầm trên tay phần quà Trung thu, Hân cười tít mắt bảo đây là Trung thu vui nhất của em. “Nhà em khó khăn lắm, ba làm nuôi 3 anh em ăn học. Trung thu em ước có nhiều bánh kẹo và lồng đèn để vui chơi như các bạn và không ngờ điều ước của em đã thành hiện thực. Thật ấm áp khi các cô chú đã dành nhiều tình cảm cho những hoàn cảnh như em trong mùa Trung thu này”, Hân bộc bạch.
Ở cùng thôn với Hân, em Hồ Lê Thảo Như (10 tuổi) bị khuyết tật ở chân. Khi được Đoàn xã Nghĩa Kỳ đến thăm, tặng quà dịp Trung thu, đôi mắt của Như ánh lên niềm hạnh phúc. “Em không được đi lại vui chơi Trung thu như các bạn, nên các anh chị tới tặng quà cho con, con hạnh phúc lắm”, Như chia sẻ.

Bí thư Đoàn xã Nghĩa Kỳ Phạm Cao Thịnh cho biết, ngoài đến thăm một số em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đoàn xã cùng với Hội LHPN xã cũng tổ chức "Đêm hội trăng rằm - Kết nối yêu thương", với hoạt động múa lân, phá cỗ và tặng hơn 50 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn xã. Những hoạt động này nhằm giúp các em vơi bớt thiệt thòi, có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

“Trung thu cho em” là chương trình do Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Ba Tơ tổ chức cho các em thiếu nhi miền núi, tại thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ). Các em thiếu nhi vùng cao được thưởng thức một đêm Trung thu đầy ý nghĩa. Những hoạt cảnh, tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng màn rước đèn lung linh, múa lân mang đến không khí rộn ràng, vui vẻ, tạo sự hứng khởi cho các em thiếu nhi trong ngày tết Trung thu.

“Với không ít trẻ em nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, Trung thu chỉ là “điều ước” nếu không có sự chung tay, chăm lo của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị trao hơn 1.000 quyển vở, cùng các suất học bổng và hơn 40 suất quà nhằm giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi và trọn vẹn nhất”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Thị Thu Thanh chia sẻ.

BẢO HÒA - KIM NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/doi-song/202409/dong-day-yeu-thuong-03916a9/