Đồng đợi

Chưa có tôi Đồng Đợi đã đợi chờ

Chồng đợi vợ nhà xa phiên chợ sớm

Vợ chờ chồng đồng xa trời tối sẫm

Cả một đời thương con, mẹ chờ cơm...

Đợi đến mùa bội thóc sạch khô rơm

Mong Tiểu mãn tháng Năm đừng lụt sớm

Lúa chắc hạt tụ mồ hôi hái lượm

Bõ công chờ công đợi sợi rơm thơm...

Mẹ sinh con mùa lũ nước mênh mông

Con lên bảy vụng về tay bơi lội

Đồng Đợi nóng mưa bom và pháo dội

Tóc rễ tre khét lẹt nhuốm tuổi hồng

Rồi một ngày không chờ đợi ngóng trông

Đồng Đợi đón tôi cày bừa gặt hái

Khát khao đi... tôi ngược về gieo cấy

Một hai chờ, ba bốn đợi, chín mười mong

Giờ có ai nơi ấy đợi tôi không

Như thủa xưa em đã từng đứng đợi

Giông bão qua đọng nghĩa tình Đồng Đợi

Đợi đến giờ nước mắt chảy vào trong...

THI PHONG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202206/dong-doi-3123214/