Rớt nước mắt tình cảnh cô gái đi kiếm tiền nuôi em ăn học gặp nạn thương tâm ở xứ người

Bỏ lại sau lưng cặp sách còn thơm mùi giấy, Nhung rời xa quê để kiếm tiền nuôi em ăn học. Vậy mà tai nạn nghiệt ngã khiến em đang sống cảnh thập tử nhất sinh.

Trong ngôi nhà nhỏ nơi miền quê nghèo của xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, một gia đình đang chìm trong nỗi đau đớn tột cùng. Em Nguyễn Thị Nhung (sinh ngày 2/5/2003), một cô gái với những ước mơ giản dị và trái tim đầy yêu thương, hiện đang chiến đấu với sự sống từng giây từng phút nơi đất khách quê người.

 Em Nguyễn Thị Nhung xinh xắn, là lao động chính trong gia đình để đỡ đần bố mẹ, nuôi 2 em ăn học.

Em Nguyễn Thị Nhung xinh xắn, là lao động chính trong gia đình để đỡ đần bố mẹ, nuôi 2 em ăn học.

Nhung sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ em, ông Nguyễn Bá Hạnh và bà Nguyễn Thị Dung, cả đời chỉ biết làm lụng, cày cuốc trên mảnh đất cằn cỗi để nuôi bốn người con. Nhung là con gái thứ hai trong gia đình, nhưng ngay từ khi còn rất nhỏ, em đã sớm hiểu rõ những khó khăn của gia đình và chấp nhận hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để gánh vác phần nào gánh nặng ấy.

Vì gia cảnh khốn khó, Nhung đành từ bỏ ước mơ học hành, bỏ lại sau lưng cặp sách còn thơm mùi giấy mới để bước vào cuộc đời đầy thử thách. Từ việc bưng bê quán cơm đến làm công nhân trong các nhà máy, em không nề hà bất kỳ công việc nào, chỉ với hy vọng có thể giúp bố mẹ bớt đi phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đầu năm 2022, khi đại dịch COVID-19 khiến gia đình càng thêm điêu đứng, Nhung quyết định ra đi, một mình gạt nước mắt rời xa quê hương, nơi em chưa từng bước chân ra khỏi trước đó, để đến Đài Loan làm việc. Em hy vọng có thể kiếm được chút tiền gửi về trả nợ, nuôi các em nhỏ ăn học và xây mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình mình.

Nhưng số phận nghiệt ngã không buông tha em. Vào chiều ngày 23/8/2024, khi tan ca làm việc, trên con đường mưu sinh xa lạ, Nhung gặp phải tai nạn giao thông khủng khiếp. Em đâm vào một chiếc ô tô chở hàng, và ngay lập tức ngã xuống đường, máu chảy thấm đẫm vạt áo. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chẩn đoán Nhung bị gãy xương quai xanh, gãy xương hàm mặt, và nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não nặng. Từ đó đến nay, Nhung nằm bất động, hôn mê sâu, chưa một lần mở mắt nhìn đời.

 Gặp nạn thương tâm, em Nhung đang rất nguy kịch tại một Bệnh viện ở Đài Loan.

Gặp nạn thương tâm, em Nhung đang rất nguy kịch tại một Bệnh viện ở Đài Loan.

Tin dữ truyền về quê nhà như một cơn sét đánh ngang tai. Bố mẹ Nhung, đã ngoài 50, lặng người trước sự thật phũ phàng. Mẹ em ngất lịm khi nghe bác sĩ thông báo cơ hội tỉnh lại của Nhung rất mong manh, và nếu có thể qua khỏi, em có thể trở thành người thực vật. Bố em, người đàn ông đã quen với sự cứng cỏi, giờ đây chỉ còn biết đứng thẫn thờ, lòng tan nát nhìn con gái mình lâm vào cảnh nguy nan mà không biết làm sao để cứu con.

Chi phí điều trị tại bệnh viện Đài Loan đè nặng lên vai gia đình như một tảng đá khổng lồ. Mỗi ngày, tiền viện phí lại chất thêm nợ nần, trong khi gia đình không còn cách nào để xoay sở. Số tiền đã vay để Nhung đi xuất khẩu lao động vẫn chưa trả hết, giờ đây gia đình lại phải đối mặt với khoản tiền chữa trị khổng lồ. Mọi ngõ ngách hy vọng dường như đều bị bít chặt.

Nhìn ảnh đứa con gái ngoan hiền, sớm có đạo hiếu với bố mẹ, hết mực thương yêu 2 đứa em nhỏ nằm bất động trên giường cấp cứu với chi chít dây trợ thở, vợ chồng anh Hạnh, chị Dung bủn rủn chân tay, đôi mắt cứ nhòe lệ. Bất lực, không thể làm gì trong tình cảnh nghiệt ngã này, đôi vợ chồng nghèo chỉ còn biết chắp tay nguyện cầu phép màu cho con gái tỉnh lại.

"Con gái ơi, con gái tỉnh dậy đi con. Con hãy mở mắt nhìn cha mẹ, các em đi con. Cha mẹ chỉ cần con tỉnh lại, sớm trở về với gia đình, cha mẹ, các em có lỗi với con. Con hãy tỉnh lại đi con", anh Hạnh bình thường rất rắn rỏi, nay nhìn con gái mà đớn đau cầu nguyện.

Giữa lúc này, gia đình chỉ còn biết cầu mong vào sự giúp đỡ của cộng đồng, của những tấm lòng nhân ái xa gần. Mỗi giọt nước mắt của mẹ Nhung, mỗi cái nhìn vô hồn của bố em, mỗi tiếng thở dài trong đêm của các em nhỏ đang mong chị trở về, tất cả đều đang khẩn cầu một phép màu, một tia hy vọng nhỏ nhoi từ những trái tim nhân hậu.

 Vợ chồng anh Hạnh chị Dung và em gái Nhung ở quê nhà nhìn ảnh con gái, nhìn ảnh chị mà xót xa.

Vợ chồng anh Hạnh chị Dung và em gái Nhung ở quê nhà nhìn ảnh con gái, nhìn ảnh chị mà xót xa.

Chúng tôi, những người thân của Nhung, xin gửi lời kêu gọi tha thiết đến tất cả mọi người. Trong lúc ngặt nghèo này, mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng vàng, dù chỉ là hạt cát bé nhỏ đều là nguồn sống quý giá để cứu em Nhung khỏi bàn tay tử thần.

Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin cúi đầu cảm ơn mọi sự quan tâm, giúp đỡ. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng nhân ái sẽ là ngọn lửa thắp sáng hy vọng, mang lại niềm tin cho gia đình em Nhung trong lúc khó khăn tột cùng này.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản:

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Nội dung chuyển khoản: MT04

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/rot-nuoc-mat-tinh-canh-co-gai-di-kiem-tien-nuoi-em-an-hoc-gap-nan-thuong-tam-o-xu-nguoi-post698605.html