Đồng đội ngóng chờ…
50 năm đất nước thống nhất, ca khúc khải hoàn, hàng triệu gia đình Việt trọn vẹn niềm vui đoàn tụ khi những người chồng, người cha ưu tú chiến thắng trở về. Nhưng cũng ngần ấy năm, đâu đó ở những bản làng, thôn ấp, phố phường trên dải đất hình chữ S thân yêu vẫn có những người mẹ, người vợ canh cánh nỗi nhớ thương, ngóng đợi chồng, con ngày trở về dù thân xác đã hóa thành tro cốt. Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương, đơn vị chức năng là trách nhiệm lớn lao cần tiếp tục thực thi.
50 năm đất nước hòa bình, thống nhất cũng ròng rả chừng đó năm công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các đơn vị, địa phương khắp cả nước thực hiện thường xuyên, liên tục. Mỗi một dòng thông tin, địa chỉ về nơi chôn cất những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tư do cho Tổ quốc đều được các cơ quan chuyên trách nắm lấy, kiếm tìm, quy tập nhanh nhất có thể. Nơi các anh nằm xuống có thể ở núi cao, sông rộng hay bản làng, thôn ấp hẻo lánh, dù bất cứ đâu cũng được tìm kiếm, đưa các anh về với đồng đội yêu thương ở những nghĩa trang trang trọng nhất.
Tại Bình Dương, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm qua đã được các đơn vị, địa phương nỗ lực thực hiện không ngừng nghỉ với tất cả tinh thần và trách nhiệm, tình cảm cao nhất có thể. Hôm nay là tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, vài năm trước là tại ấp Dòng Sỏi, phường An Tây, TP.Bến Cát hay ở bất cứ địa chỉ nào, những ngôi mộ tập thể hay riêng lẻ của những người lính anh hùng được tìm kiếm, cất bốc, đưa các anh về với các nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương, về với đồng đội một thời xông pha trận mạc.
Tổ quốc lâm nguy, các anh từ biệt mẹ cha, từ biệt vợ con, người thân để lên đường vì nghĩa lớn. Những lá thư tay, những dòng tin nhắn vội vàng giữa chiến trường gửi về hậu phương hẹn ngày chiến thắng trở về phụng dưỡng mẹ cha, bù đắp tình cảm vợ chồng với không ít người lính đã không thành hiện thực. Sự khốc liệt của chiến tranh, vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước, các anh đã vinh quang nằm xuống, hóa thân vào lòng đất mẹ Việt Nam.
Tìm kiếm, đưa các anh về với đồng đội, với mẹ cha, vợ con chính là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của những người đang sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc cần thực hiện. Về đây, nơi những nghĩa trang liệt sĩ đượm mùi nhang khói ấm áp nghĩa tình, về đây, nơi đồng đội đang chờ…
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/dong-doi-ngong-cho--a343950.html