Từ lợi thế cảnh quan, nông sản và văn hóa bản địa, vùng cao Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang từng bước tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, kết nối nông nghiệp với văn hóa, du lịch.
Những ngày giữa tháng 8, theo cung đường uốn lượn lên vùng cao Đông Khánh Sơn, du khách đi qua những triền núi xanh, những vườn cây đang mùa trĩu quả. Trong tiết trời dịu mát, mây bảng lảng ngang sườn núi, hương sầu riêng chín quyện cùng tiếng mã la, đàn Chapi tạo nên một không gian đặc trưng của vùng đồng bào Raglai. Từ lợi thế cảnh quan, nông sản và văn hóa bản địa, Đông Khánh Sơn đang từng bước tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, kết nối nông nghiệp với văn hóa, du lịch.
Với việc triển khai mô hình “Không gian Văn hóa - Chợ phiên”, cùng với mục tiêu bảo tồn, phát huy, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống địa phương, xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) cũng kỳ vọng hoạt động góp phần mời gọi du khách, từng bước xây dựng Chợ phiên trở thành điểm dừng chân, sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương.
Giữa những ngày tháng 8, con đèo uốn lượn đưa chúng tôi chạm ngõ Đông Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) - mảnh đất vừa chuyển mình sau đợt hợp nhất ba xã Sơn Trung, Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng không gian đại ngàn xanh ngát cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, mà còn là vùng đất săn mây lý tưởng bậc nhất vùng cao.