Đồng làng

 Minh họa: AI.

Minh họa: AI.

Mùa thu lội xuống đồng làng

Đất quê trải tấm thảm vàng đẫm sương

Bùn nâu thầm lặng dâng hương

Lúa càng trĩu hạt càng thương dáng người

Gương soi in một khoảng trời

Bóng ai gỡ lưới mắt vời vợi xa

Khỏa chân dòng nước quê nhà

Nghe thời gian lắng tiếng gà bên sông

Mùa thu sót cánh sen hồng

Có con cá bống lượn vòng không đi

Mùi thơm khẽ nói điều gì

Mà con chuồn ớt đậu lì chẳng bay

Ngả lưng chạm nhánh cỏ gầy

Trời cao ngước mắt chạm đầy mây trôi

Xa quê quá nửa đời rồi

Mùa thu lại lội về nơi cánh đồng.

Nguyễn Văn Song

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/dong-lang-postid429280.bbg