Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát

Ngày 10-9 (giờ địa phương), Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong khi đang diễn thuyết ở Đại học Utah Valley. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.

Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Utah Valley trước khi bị bắn, ngày 10-9. Ảnh: AP

Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Utah Valley trước khi bị bắn, ngày 10-9. Ảnh: AP

Một phát ngôn viên của trường đại học cho hay, Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí ông đứng chỉ khoảng 200m, sau khi ông phát biểu trước đám đông khoảng 20 phút. Video từ hiện trường cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn thì một tiếng súng vang lên. Kirk dường như ngã gục trên ghế trước khi máy quay nhanh chóng di chuyển và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng. Charlie Kirk lập tức được các vệ sĩ hộ tống đưa lên xe, nhưng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Thống đốc Utah Spencer Cox đã gọi đây là một "vụ ám sát chính trị", một ngày đen tối của bang này. Ngay sau khi Kirk bị bắn chết, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tình nghi nhưng đã được thả. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết người này đã được thả sau khi bị cơ quan thực thi pháp luật thẩm vấn. Các cơ quan liên bang và địa phương, bao gồm FBI, đang dẫn đầu cuộc điều tra, nhưng hiện chưa có thông tin về danh tính hoặc động cơ của nghi phạm. Theo Trưởng phòng Phân tích Tình báo và Thực thi Pháp luật của đài truyền hình CNN, ông John Miller, việc lên kế hoạch tỉ mỉ, kỹ năng bắn súng điêu luyện và quá trình thực hiện vụ việc của hung thủ có thể gây khó khăn cho cuộc truy lùng.

Tổng thống Mỹ Trump đã lên tiếng về vụ việc từ Phòng Bầu dục, bày tỏ đau buồn và phẫn nộ trước vụ việc. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, ông Kirk là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và mọi người đều bàng hoàng trước vụ ám sát. Tổng thống Mỹ cho rằng, đây là thời khắc đen tối của nước này đồng thời cam kết sẽ hành động và có kế hoạch rộng hơn nhằm ứng phó với bạo lực chính trị. Ông ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14-9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương: "Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa".

Kirk và nhóm mà ông đồng sáng lập, Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.

Kirk, 31 tuổi, có 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show". Gần đây, anh cũng đồng dẫn chương trình "Fox & Friends" trên Fox News. Anh là một phần của "hệ sinh thái" những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ ông Trump, những người đã giúp lan tỏa chương trình nghị sự của đương kim Tổng thống Mỹ. Kirk thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia vào các vấn đề xung đột văn hóa liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư, thường theo phong cách khiêu khích.

B.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-minh-than-can-cua-ong-trump-bi-am-sat-post318949.html