Đồng Nai: Bắt 'Quý đen', trùm bảo kê trên sông Thị Vải

Ngày 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng có biệt danh là 'Quý đen' để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản'. Bước đầu điều tra cơ quan công an xác định suốt nhiều năm qua 'Quý đen' 'làm mưa, làm gió' trên sông Thị Vải để bắt nạt các ngư dân đóng tiền hàng tháng hòng bảo kê việc đánh bắt hải sản.

Qua công tác nghiệp vụ và quá trình tuần tra trên sông, Tổ cảnh sát giao thông đường thủy của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều ngư dân bị đối tượng “Quý đen” ngang nhiên “làm luật”, gây khó khăn trong việc đánh bắt cá dưới sông, để lấy tiền hàng tháng. Nếu trường hợp người dân nào từ chối không đóng tiền thì “Quý đen” tìm cách phá, cắt lưới hoặc gây cản trở công việc mưu sinh của họ.

Cảnh sát khống chế bắt giữ "Quý đen"

Cảnh sát khống chế bắt giữ "Quý đen"

Sau khi đã nắm cơ bản về lịch trình hoạt động của đối tượng, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an huyện Long Thành bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Trọng (44 tuổi, biệt danh “Quý đen”, thường trú tại Tổ 6, ấp1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một số chủ ghe đánh bắt tôm cá, chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Qua đấu tranh, bước đầu “Quý đen” đã thừa nhận việc dùng vũ lực đe dọa một số chủ phương tiện đánh bắt tôm cá trên sông phải đóng tiền hàng tháng cho mình.

Hay tin “Quý đen” đã bị công an bắt giữ, nhiều nạn nhân trực tiếp đến gặp cơ quan công an để tố cáo đối tượng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian những năm vừa qua. Theo anh C.D (quê tỉnh Long An) cho biết, anh này đã đánh bắt hải sản ở đây từ năm 2010. Lúc đầu, “Quý đen” đến kiếm chuyện không cho làm ăn, có lần anh D. từ chối đóng tiền hàng tháng và cố tình thả lưới xuống sông được một lúc thì “Quý đen” dùng vũ lực đe dọa, bắt anh phải kéo lưới lên, có lần đối tượng còn ngang nhiên cắt cả dây neo.

Cảnh sát lấy lời khai "Quý đen" về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Cảnh sát lấy lời khai "Quý đen" về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Do là người ở xa đến làm ăn, anh D. không dám phản ứng và sau đó đành phải “ngậm đắng nuốt cay” đặt vấn đề xin được thả lưới. “Quý đen” ra điều kiện mỗi lần muốn thả lưới ở đâu thì phải điện thoại xin ý kiến trước, khi nào đồng ý chỗ nào thì mới được thả lưới chỗ đó, không được thả nơi “Quý đen” câu cá.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2017, “Quý đen” bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng), về sau việc đánh bắt khó khăn hơn nên họ năn nỉ thì được giảm xuống còn 500 ngàn đồng. Những lần thu tiền, “Quý đen” đều báo trước một ngày để đại diện những người đánh bắt đi gom tiền rồi giao lại cho hắn một cục.

Có mặt tại cơ quan công an, anh N. (ngụ tỉnh Long An) bức xúc: “Chúng tôi giăng lưới vất vả cả đêm mới kiếm được gần 1 triệu đồng, trừ chi phí các thứ chỉ còn được từ 300 đến 500 ngàn đồng, ăn uống tằn tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành”, nhưng lại bị “Quý đen” bóc lột một cách ngang ngược mà không dám làm gì.

Do đa số ngư dân là người ở xa đến sông Thị Vải thả lưới mưu sinh nên chúng tôi không dám chống lại mà cũng không dám đến cơ quan công an tố cáo vì sợ “Quý đen” trả thù. Hôm nay, bà con chúng tôi hay tin đối tượng này bị bắt thì niềm vui không còn gì bằng, mong pháp luật xử lý nghiêm nhằm răng đe cho những kẻ khác".

Ngay khi bắt giữ đối tượng, Đại tá Trần Anh Sơn - PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Cảng Gò Dầu chỉ đạo xử lý vụ việc

Ngay khi bắt giữ đối tượng, Đại tá Trần Anh Sơn - PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Cảng Gò Dầu chỉ đạo xử lý vụ việc

- Ảnh:Công an tiếp nhận thông tin từ bị hại

- Ảnh:Công an tiếp nhận thông tin từ bị hại

Chung chi tiền bảo kê hàng tháng cho “Quý đen” còn có vợ chồng anh H. (quê Long An). Vợ chồng anh H. đến đây đánh bắt tôm, cá từ năm 2019. Theo anh thì một số người bạn trước đó đã chung tiền cho “Quý đen” hàng tháng mới được đánh bắt, nếu không sẽ bị quậy phá, xua đuổi.

Để được yên ổn làm ăn, vợ chồng tôi phải bấm bụng làm theo, lúc đầu đóng 700 nghìn đồng một tháng, sau đó nâng lên 1 triệu đồng, thời gian gần đây đánh bắt khó khăn xin được giảm xuống còn 500 nghìn đồng, cứ 2 tháng phải đóng tiền một lần. Thỉnh thoảng mỗi lần “Quý đen” nhậu say còn gọi điện cho chúng tôi chửi bới, dọa đuổi không cho làm ăn ở sông Thị Vải nữa, anh H. kể.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của "Quý đen"

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của "Quý đen"

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và những người có liên quan, tiếp tay cho “Quý đen”. Thông qua Báo Công an TPHCM, đề nghị những ai từng là nạn nhân của đối tượng trên hãy mạnh dạn liên hệ ngay với Điều tra viên Nguyễn Quốc Vương qua số điện thoại 0976813802 để cung cấp thông tin cần thiết để giúp CQĐT sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-quy-den-bao-ke-tren-song-thi-vai_166343.html