Đồng Nai FC 'phá kỷ lục'
Quyết tìm chiến thắng đầu tiên mở màn lượt về, dù chơi trên sân khách nhưng với đội hình tấn công 3-5-2 và 4/7 bản hợp đồng mới đá chính, trước Long An, Đồng Nai FC đã có một trận đấu chủ động, mạnh dạn nhất từ đầu giải.

Hòa 0-0 với Long An, Đồng Nai (áo xanh) vẫn chưa biết chiến thắng kể từ đầu giải. Ảnh: CTV
Các tân binh: trung vệ Tấn Lộc, tiền vệ Duy Nam, hộ công Điểu Quy và tiền đạo Trung Hậu cùng sự trở lại của Khắc Khiêm, đã mang lại lối chơi tự tin, sáng sủa hơn hẳn. Những đường chuyền hỏng giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn thiếu đường chuyền quyết định. Khi có cơ hội, các chân sút lại dứt điểm ngay thủ môn hoặc sạt cột, qua xà.
Hiệp 2, cùng với Quốc Khánh, huấn luyện viên (HLV) Thái Sơn đưa tất cả những quân bài tấn công còn lại vào sân và bóng hầu như chỉ trên phần sân của chủ nhà Long An. Những phút cuối, Đồng Nai dồn hết lên, nhưng bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ. Đây đã là trận hòa thứ 6, trận hòa 0-0 thứ 5, và với 11 trận vẫn chưa biết thắng Đồng Nai FC “vượt qua” “thành tích” của đội chót bảng, rớt hạng mùa trước (năm rồi đến vòng 12, Phú Thọ có chiến thắng đầu tiên trước… chính Đồng Nai). Kỷ lục không thắng dài nhất trong lịch sử thuộc về Đồng Tháp ở V.League 2016 với 23/26 trận, nhưng Giải hạng Nhất 2 mùa qua mỗi đội chỉ đá 20 trận.
Nếu nhóm cuối vẫn không thay đổi thì mở màn lượt về đã xuất hiện bước ngoặt trong cuộc đua giành tấm vé play-off. Không còn HLV Anh Đức, Công Phượng chỉ mới trở lại… trên băng ghế dự bị và cũng chơi không hay, nhưng Bình Phước đã có chiến thắng đậm 3-0 trước chủ nhà BRVT.
Trong khi đó, trên sân nhà PVF-CAND bất ngờ thua Trẻ TP.HCM 0-2, qua đó mất ngôi nhì về tay Bình Phước với 3 điểm kém hơn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/dong-nai-fc-pha-ky-luc-d466018/