Đông nghịt người dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 'cô hồn'

Ngày 29/7, hàng nghìn người dân chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu bình an trong ngày đầu tháng 'cô hồn' (1/7 Âm lịch).

Ngày 29/7 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu bình an cho tháng "cô hồn" - tháng được cho không đem lại may mắn.

Ghi nhận của PV, tại các khu vực trong Phủ Tây Hồ như nhà sắp lễ, sân phủ, khu thờ, khu vực đốt vàng mã,… luôn trong tình trạng đông người. Nhiều người đến phủ không chen được vào bên trong đành vái vọng từ ngoài vào.

Bên trong sân Phủ, người dân đứng khấn vái đông nghịt. Theo tìm hiểu của PV, không chỉ người dân bình thường mà rất nhiều dân văn phòng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ.

Người dân chen nhau qua cửa để vào bên trong Phủ.

Thậm chí, có những người phải đưa mâm lễ lên cao để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Không những vậy, vị trí bày đồ lễ trên ban không còn, nhiều người phải đội mâm lễ lên đầu và vái vọng từ xa.

Người đứng, người ngồi, người chắp tay khấn Phật. Mâm lễ của người nọ chồng lên người kia.

Có những người không đi được vào bên trong đành đứng giữa sân dưới nắng nóng làm lễ.

Khi thắp nhang, người dân thường cầu mong bình an cho cuộc sống, mong có sức khỏe, an yên cho mình và gia đình.

Gian chính điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ khá ngột ngạt vì quá đông nhưng nhiều người vẫn cố gắng đến gần ban thờ để hành lễ.

Mâm quả chồng chất lên nhau...

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa. Người dân lần lượt vào đốt. Dân gian quan niệm, cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch là hình thức cứu giúp các linh hồn lang thang, đói khổ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-dong-nghit-nguoi-dang-le-phu-tay-ho-ngay-dau-thang-co-hon-ar691018.html