Dòng người hành hương về Phủ Na dưới mưa Xuân
Bất chấp cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm, dòng người vẫn nườm nượp đổ về Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) dâng hương, đi lễ đầu năm và thực hành nghi thức xin 'nước thánh' cầu bình an, may mắn.

Du khách đội mưa, che ô nối dòng vào khu di tích Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) để dâng hương, chiêm bái và xin “nước thánh” đầu năm. Ảnh: Nguyễn Linh
Từ sớm tinh mơ, con đường dẫn vào Phủ Na đã ken đặc du khách. Áo mưa đủ màu hòa trong khói hương, tiếng chuông, tiếng khấn tạo nên bức tranh sinh động của một điểm hành hương quen thuộc mỗi dịp năm mới.
Nhiều gia đình kết hợp đi lễ với tham quan cảnh quan núi Nưa, vãn cảnh đầu xuân, chiêm bái hệ thống đền phủ trong quần thể di tích.
Trong dòng người đi lễ, anh Nguyễn Bá Công (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng về Phủ Na xin nước thánh và thắp hương đầu năm. Vừa đi lễ, vừa tham quan cảnh núi rừng rất thanh tịnh. Mưa gió có vất vả chút nhưng ai cũng tin rằng khởi đầu năm mới bằng sự thành tâm sẽ mang lại bình an”.


Du khách dâng hương, chiêm bái tại đền Cô Chín (Phủ Na). Ảnh: Nguyễn Linh
Điểm nhấn níu chân người đi lễ vẫn là nghi thức xin “nước thánh”. Dòng nước được lấy từ khu vực linh thiêng, tượng trưng cho sự thanh khiết và phúc lành, được người dân mang về đặt lên bàn thờ gia tiên với ước nguyện một năm thuận hòa.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu về Phủ Na: “Chúng tôi nghe bạn bè giới thiệu nên tranh thủ đầu năm đi hành hương. Không gian núi rừng linh thiêng, các ban thờ trang nghiêm, nghi thức xin nước thánh khiến mình thấy an tâm, nhẹ nhõm hơn”.


Du khách kết hợp tham quan, chiêm bái hệ thống đền phủ trong quần thể di tích. Ảnh: Nguyễn Linh
Theo các bậc cao niên, Phủ Na (còn gọi Na Sơn động phủ) là nơi hội tụ nhiều lớp tín ngưỡng.
Khi đạo Mẫu thờ Liễu Hạnh du nhập về Xuân Du, tại đây vốn đã tồn tại tín ngưỡng thờ Tản Viên, mẹ Âu Cơ và Chúa Cửa rừng (Chúa Thượng Ngàn).
Sự hòa phối ấy tạo nên hệ thống thờ tự đặc sắc, phản ánh đời sống tâm linh của cộng đồng người Mường và cư dân vùng núi Nưa.
Không chỉ là chốn linh thiêng, Phủ Na còn gắn với trang sử hào hùng về nữ anh hùng Triệu Thị Trinh.

Khu vực tiếp nhận công đức tại Phủ Na bố trí lực lượng túc trực ghi chép, hướng dẫn du khách thực hiện nghi lễ. Ảnh: Nguyễn Linh
Tương truyền năm 248, bà từng dừng chân tại vùng đất này để chiêu mộ nghĩa sĩ, tập kết quân lương, luyện binh và bàn kế sách chống quân Đông Ngô.
Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, bên cạnh việc hành lễ, nhiều đoàn khách còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, chiêm bái các ban thờ, nghe kể về những dấu tích gắn với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tiểu cảnh “Phủ Na – vùng đất thiêng” trong khuôn viên di tích sau khi tham quan và chiêm bái đầu năm. Ảnh: Nguyễn Linh
Di tích được xây dựng năm 1909 theo kiến trúc thời Nguyễn, nằm dưới chân dãy núi Nưa. Năm 1993, Phủ Na được xếp hạng Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia.
Năm 2010, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di tích với diện tích 70ha, tạo nền tảng cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, du lịch.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết: “Phủ Na là điểm đến tâm linh quan trọng của tỉnh trong dịp đầu xuân, thu hút đông đảo du khách về tham quan, hành hương và chiêm bái.
Ngành văn hóa phối hợp với địa phương tăng cường hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời khuyến khích người dân thực hành tín ngưỡng văn minh, đúng thuần phong mỹ tục”.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/dong-nguoi-hanh-huong-ve-phu-na-duoi-mua-xuan-206135.html












