Khách hành hương 'chôn chân' hàng giờ dưới mưa để vào động Hương Tích
Trong ngày khai hội Chùa Hương (mùng 6 Tết), hàng vạn du khách và phật tử từ khắp nơi đổ về hành hương, dâng lễ đầu năm. Dưới mưa phùn và thời tiết giá lạnh, nhiều người phải 'chôn chân' hàng giờ tại khu vực cáp treo và lối vào động Hương Tích do tình trạng ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ khoảng 7h–8h sáng, các tuyến đường bộ, khu vực ga cáp treo và lối dẫn vào động đã ken đặc người. Dòng người nối dài, di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Tình trạng ùn ứ diễn ra suốt nhiều giờ, đặc biệt tại khu vực cửa động Hương Tích – nơi không gian hẹp, lượng khách ra vào lớn.

Không ít du khách cho biết, họ đã có mặt từ 2h–4h sáng để xếp hàng, mong được vào động sớm dâng hương Phật, cầu may mắn,bình an.

Mặc dù mưa phùn kéo dài khiến đường trơn trượt, thời tiết rét buốt, dòng người hành hương vẫn không ngừng đổ về.

Nhiều người quan niệm, đầu năm vào động Hương Tích dâng lễ, hứng nước từ trần động sẽ mang lại sức khỏe, bình an và may mắn cho cả năm.

Hơn 120 bậc thang vốn đã dốc và trơn trở nên nhọc nhằn hơn khi dòng người đông nghẹt, nối đuôi nhau nhích từng centimet.

Khách hành hương đứng sát nhau tiến vào động và từ động đi ra từng tí một dưới trời mưa nặng hạt.

Phía bên ngoài cửa động, dòng người nhích từng tí một để có thể lên xuống động. Nhiều người cho biết họ phải xếp hàng 2-3 tiếng nhưng vẫn chưa vào đến động.

Do cửa động bé nên dòng người đi vào động chỉ có thể đi theo 2 hàng nên ùn ứ kéo dài.

Nhiều gia đình có con nhỏ phải ngồi lên cổ mới xếp hàng để vào động được.

Quanh đụn gạo giữa động Hương Tích luôn luôn tập trung cả nghìn người. Theo truyền thuyết phong thủy, động Hương Tích là miệng một con rồng lớn, núi Đụn Gạo là Lưỡi Rồng.

Người dân phải xếp hàng nhiều giờ, di chuyển từng bước để vào động Hương Tích lễ Phật.

Tại khu vực cầu thang xuống động Hương Tích, tình trạng ùn tắc kéo dài do lối đi hẹp, chia hai chiều lên – xuống, trong khi nhiều du khách còn dừng lại chờ hạ lễ.

Bên trong động, các ban thờ luôn trong tình trạng quá tải. Hàng trăm mâm lễ xếp chồng lên nhau, nhiều thời điểm không còn chỗ trống, gây khó khăn cho việc di chuyển và hành lễ.

Ông Dương Công Thạnh (75 tuổi, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, năm nay là năm thứ 7 ông bà cùng nhau đi dự lễ khai hội Chùa Hương. “Chúng tôi thường xuất phát từ sáng sớm để kịp dự lễ khai hội. Nhưng hôm nay đông quá, hơn 12h trưa mới lên được cửa động, rồi tiếp tục nhích từng chút một trong mưa để vào lễ Phật. Đường trơn, đi lại vất vả, nhưng khi vào được trong động, lòng thấy nhẹ nhõm, thanh thản lắm”, ông Thạnh nói.

Cũng có mặt từ sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, TP.HCM) cho biết, năm nào gia đình anh cũng đi lễ đầu năm, trong đó Chùa Hương là điểm không thể thiếu. “Hôm nay đông do nhiều người dự lễ khai hội xong mới lên động. Dù mưa nhưng ai cũng vui vẻ, hoan hỷ. Đi chùa ngày mưa như thế này lại càng thấy may mắn, mong năm mới gia đình mạnh khỏe, bình an”, chị Phượng chia sẻ.

Trước thực trạng trên, Ban tổ chức lễ hội khuyến cáo du khách nên chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn đi vào khung giờ chiều hoặc tối để hạn chế tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc tham quan, hành lễ.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc kéo dài cũng đặt ra yêu cầu tăng cường điều tiết, phân luồng và nâng cao ý thức của du khách, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội Chùa Hương văn minh, an toàn, thân thiện.
Biển người đứng chôn chân hàng giờ dưới mưa để vào Động Hương Tích












