Dòng người tấp nập đổ về chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ ở Bắc Giang

Những ngày này, cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lại nở hoa đỏ rực khiến nhiều người trong và ngoài tỉnh đổ về chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Cây gạo Lãng Sơn năm bên dòng sông Thương thơ mộng

Cây gạo Lãng Sơn năm bên dòng sông Thương thơ mộng

Nhiều người đổ về đây tham quan và chụp hình

Nhiều người đổ về đây tham quan và chụp hình

Cây gạo cổ thụ này sừng sững nằm bên miếu Cô trên triền đê gần dòng sông Thương thơ mộng, phía xa là dãy núi Phượng Hoàng huyền thoại tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Cây gạo cổ thụ này sừng sững nằm bên miếu Cô trên triền đê gần dòng sông Thương thơ mộng, phía xa là dãy núi Phượng Hoàng huyền thoại tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Du khách ở Hà Nội thích thú tạo hình bên cây gạo

Du khách ở Hà Nội thích thú tạo hình bên cây gạo

Cây gạo Lãnh Sơn đang mùa hoa nở đẹp mắt

Cây gạo Lãnh Sơn đang mùa hoa nở đẹp mắt

Theo một số người cao tuổi ở đây, cây gạo này có tuổi đời khoảng trăm năm gắn liền với sự tích miếu Cô. Theo đó, bà Cô là một vị tướng lĩnh của ông Đề Thám đã đưa quân bảo vệ phủ Lạng Thương. Trận đánh đó bị thất bại, bà bị giặc bao vây truy đuổi nên chạy đến cầu Bắc Giang. Quyết không để địch bắt sống, bà trẫm mình xuống sông Thương. Xác bà trôi dạt vào khu vực thôn Tân Mỹ bây giờ và được nhân dân chôn cất, đặt tên là miếu bà Cô.

Cây gạo Lãng Sơn bung nở hoa rực rỡ

Cây gạo Lãng Sơn bung nở hoa rực rỡ

Hai mẹ con cùng lưu lại hình ảnh đẹp bên cây gạo

Hai mẹ con cùng lưu lại hình ảnh đẹp bên cây gạo

Chùm hoa gạo khoe sắc lung linh

Chùm hoa gạo khoe sắc lung linh

Đầu những năm1920, cạnh miếu Cô mọc thêm cây gạo. Từ đó, cậy gạo tồn tại đến bây giờ. Ba năm trở lại đây, mỗi độ tháng ba về, cây gạo Lãng Sơn bung nở hoa thu hút đông đảo người trong và ngoài tỉnh tìm đến.

Nhiều người lưu lại bức ảnh ưng ý tại cây gạo Lãng Sơn

Nhiều người lưu lại bức ảnh ưng ý tại cây gạo Lãng Sơn

Cây gạo Lãng Sơn trở thành nơi lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Cây gạo Lãng Sơn trở thành nơi lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Thời gian tới, chính quyền xã Lãng Sơn dự định đầu tư xây dựng, tôn tạo và phát triển khu cây gạo miếu Cô trở thành một điểm du lịch cộng đồng gắn với di tích tâm linh. Từ điểm cây gạo có thể kết nối các tuyến du lịch đến chùa Vĩnh Nghiêm (cách khoảng 4 km), Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và nhiều địa điểm du lịch tâm linh khác trên dãy Nham Biền, núi Non Vua huyền thoại của huyện Yên Dũng.

Trong tương lai cây gạo Lãng Sơn trở trở thành điểm du lịch đáng chú ý

Trong tương lai cây gạo Lãng Sơn trở trở thành điểm du lịch đáng chú ý

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam vừa có quyết định công nhận cây gạo cạnh miếu Bà Cô (thường gọi là cây gạo Lãng Sơn) là “Cây cổ thụ có giá trị lịch sử-văn hóa”. Theo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang, cây gạo này cao hơn 27m, diện tích phủ tán 120m2, đường kính thân cây 2,4m.

Hình ảnh thiêu nữ áo dài bên cây gạo Lãng Sơn

Hình ảnh thiêu nữ áo dài bên cây gạo Lãng Sơn

Nhiều bạn trẻ thích thú tự chụp hình bên cây gạo Lãng Sơn

Nhiều bạn trẻ thích thú tự chụp hình bên cây gạo Lãng Sơn

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/dong-nguoi-tap-nap-do-ve-chiem-nguong-cay-gao-co-thu-o-bac-giang-1806286.tpo