Dòng người ùn ùn đổ ra các bến xe về quê nghỉ lễ 2/9

Ngày mai (1/9) người dân cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9. Từ chiều ngày 31/8, rất nhiều người đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9.

Theo ghi nhận của PV, bến xe Mỹ Đình lúc 15h, lưu lượng người về đây khá đông.

Lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình mỗi lúc một đông.

Vì thời tiết nắng nóng nên nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi.

Họ ngồi tạm để chờ xe.

Theo ghi nhận của PV từ 14-15h lượng khách ra bến xe Giáp Bát bắt đầu tăng.

Tuy nhiên vẫn chưa xảy ra quá tải, tại các chuyến về Thanh Hóa, nghệ An lượng lượng khách khá lớn.

Trao đổi với phóng viên đại diện bến xe Giáp Bát cho biết: "Theo dự đoán đợt nghỉ 2/9 năm nay xe sẽ không quá tải, vì thời gian nghỉ chỉ 3 ngày và lượng sinh viên chưa nhập học. Bến xe cũng tăng từ 920 chuyến ngày thường lên 1100 lượt dịp 2/9".

Người dân tay xách nách mang đồ đạc về quê.

Chị Thường (Thanh Hóa) cho biết chị sẽ ở lại bán hàng rong để đỡ tốn tiền đi lại.

Tại ga Hà Nội lượng người xếp hàng mua vé mỗi lúc một đông.

Bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết: “Giá vé hiện tại chúng tôi vẫn bán theo đúng quy định của Nhà nước. Nhà ga đã tăng cường lên 140 chuyến tàu chạy dài suốt từ 1-3/9".

"Trong trường hợp khách quá đông, phía nhà ga sẽ tiến hành nối thêm các toa tàu để phục vụ hành khách. Chúng tôi vẫn đảm bảo đúng, đủ các chuyến tàu cho hành khách về nhà nghỉ lễ”, bà Phạm Thị Anh Đào cho biết thêm.

Theo Nhóm PV -Nguoiduatin.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dong-nguoi-un-un-do-ra-cac-ben-xe-ve-que-nghi-le-29-3947733-l.html