Từ khoảng 17h đến tối, hàng ngàn người dân đổ về các bến xe, ga tàu và sân bay để về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường từ trung tâm TP.HCM dẫn ra các cửa ngõ phía Đông TP, dòng người và phương tiện phải nhích từng chút một.
Tại nút giao An Phú, càng về cuối ngày lượng phương tiện đổ về đây càng đông (ảnh G.A)
Người và phương tiện rất vất vả để qua khu vực này (ảnh G.A)
Dù là cuối ngày nhưng nắng khá gay gắt nên nhiều người mệt mỏi
Càng về cuối ngày, dòng người đổ về các cửa ngõ ngày càng đông
Các phương tiện phải rất vất vả di chuyển, nhất là tại các nút giao
Cảnh sát giao thông và dân quân phát nước, tặng mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân. Ảnh chụp tại cửa ngõ phía Tây, huyện Bình Chánh.
Ghi nhận tại đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) các phương tiện đông đúc vào cuối ngày
Người đi xe máy tràn ra cả làn ô tô, len lỏi để di chuyển
Còn tại khu vực nút giao An Sương, Quốc lộ 22, vào cuối ngày cũng rất đông đúc phương tiện hướng về Tây Ninh
Tuy nhiên, khu vực này không quá căng thẳng
Người và phương tiện nhọc nhằn khi đi qua các nút giao An Sương
Còn tại cửa ngõ phía Tây, dòng xe bắt đầu đông từ 16h
Càng về cuối ngày, lượng phương tiện từ TP.HCM hướng về miền Tây càng đông, nhất là xe máy
Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất dự báo hôm nay bắt đầu cao điểm phục vụ lễ 2/9
Trong ngày 30/8 sẽ có 700 chuyến bay đi và đến với 125.000 hành khách
Nhân viên hãng bay phải thông báo tìm những hành khách có nguy cơ trễ chuyến
Tại ga Sài Gòn, nhiều người dân cũng tranh thủ đi các chuyến tàu đêm để kịp về quê hoặc đi chơi lễ
Dự báo lượng khách qua ga mỗi ngày trong nghỉ lễ là khoảng 5.300 lượt, tăng tăng 22% so với cùng kỳ
Hà Khánh - Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM