Đồng Tháp: Trang trọng tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206
Ngày 21-7, UBND phường Cao Lãnh trang trọng tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206, năm 2026. Tham dự lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Đại biểu tham dự Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường.
Phát biểu tại lễ giỗ, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng đã ôn lại công lao to lớn của ông, bà Đỗ Công Tường trong quá trình khai phá vùng đất hoang vu bên dòng sông Tiền, lập làng trên đầm lầy, dựng chợ trên lau sậy. Vùng đất hoang vu ngày xưa chính là Cao Lãnh trù phú hôm nay.
Ông, bà Chủ chợ đã rời xa nhân thế hơn 2 thế kỷ nhưng Nhân dân Cao Lãnh luôn nhắc đến ông, bà với tất cả sự kính ngưỡng. Ông, bà không chỉ có công lập làng dựng chợ, mà còn là tấm gương về lòng nhân ái, sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa, hy sinh thân mình để thiên hạ được bình an.

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường.
Hằng năm, lễ giỗ ông, bà không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là dịp để cùng ôn lại lịch sử hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà ông, bà đã để lại cho quê hương Cao Lãnh hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh thực hiện nghi thức đánh trống khai hội.
Qua từng năm, lễ giỗ ngày càng trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Cao Lãnh đến người dân trong và ngoài địa phương; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo lý, nghĩa tình của con người nơi đây.

Đông đảo người dân đến viếng ông, bà Đỗ Công Tường.
Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 diễn ra từ ngày 20 - 23-7, trở thành ngày hội văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng, biểu thị sâu sắc tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Cao Lãnh qua nhiều thế hệ.












