Nhằm tưởng nhớ công đức và tấm lòng nhân ái của tiền nhân đối với vùng đất Cao Lãnh, từ ngày 20 đến 23-7, UBND phường Cao Lãnh long trọng tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206. Đây không chỉ là sự kiện tâm linh quy mô lớn, mà còn là ngày hội văn hóa, du lịch đặc sắc, mang đậm hơi thở truyền thống Nam bộ.
Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 sẽ tái hiện Chợ Vườn Quýt xưa, Làng Hòa An cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Đồng Tháp.
Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 sẽ tái hiện chợ Vườn Quýt xưa, làng Hòa An cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách.
Đã từ lâu, cứ đến ngày mùng 8, 9 và 10 tháng 6 âm lịch, người dân, tiểu thương và du khách từ khắp nơi lại tìm về Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để dâng hương, tưởng nhớ 2 bậc tiền nhân có công khai khẩn đất hoang, lập chợ và hết lòng vì cuộc sống của người dân.