Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh

Kết thúc bài viết 'Lịch sử nước ta', Bác Hồ viết: 'Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!/ Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau/ Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu/ Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.…/ Dân ta xin nhớ chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh'.

Tác phẩm được ra đời năm 1942, do Việt Minh tuyên truyền Bộ ấn hành ra mắt lần đầu tiên giữa ngàn trùng Pác Bó tháng 2/1942, vào đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ. Và Xuân Bính Ngọ 2026 năm nay, vừa tròn 84 năm ra đời tác phẩm.

 Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu.

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu.

Trong bài, Bác nêu những gương oanh liệt trong bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc và nhấn mạnh: Con Rồng cháu Tiên, từ người già, trẻ nhỏ cho đến phụ nữ, đều không bị khuất phục trước thế lực cường quyền, để tiếng thơm muôn đời trong gây dựng đất nước, gìn giữ nòi giống, xây dựng xã hội mạnh giàu… Cuối bài, ở hai câu thơ kết thúc phần diễn ca của tác phẩm, Bác đã kết luận:

“Dân ta xin nhớ chữ đồng

Ðồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”

Còn trong bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học nhân dân Việt Nam ngày 8/12/1956, Người đúc kết một cách ngắn gọn nhưng hàm chứa đầy đủ mọi khía cạnh về nhân dân và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Người khẳng định rằng, “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”.

Tư tưởng của Người đã trở thành một kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng đã tập hợp, lãnh đạo và phát huy tối đa sức mạnh của dân tộc, nhất quán, kiên trì quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử, khẳng định quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra chế độ xã hội mới, là chủ nhân của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ đó, đất nước ta đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Từ một Đảng hoạt động trong bí mật, nửa công khai đến công khai, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng đều được nhân dân chở che, nuôi nấng và hết lòng tin theo. Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và mang đến những đỉnh cao chói lọi cho dân tộc.

Bài thơ năm 1942 và bài nói năm 1956 của Bác đến nay đã đi qua gần một thế kỷ. Dẫu hôm nay hoàn cảnh lịch sử của đất nước đã khác, nhưng những thông điệp của Người về tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, vẫn ngời sáng.

Tiếp nối truyền thống hàng ngàn năm của đất nước, noi gương các thế hệ tiền bối cách mạng, hôm nay Đảng ta vẫn giữ vững và phát huy những giá trị của tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Năm qua, bão lũ chồng bão lũ, thiên tai nối thiên tai, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không bao giờ cuốn trôi được tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí vươn lên của người Việt Nam. Và chính trong gian khó ấy, sức mạnh của dân tộc lại được khẳng định. Đó là tình cảm sẻ chia trong hoạn nạn, là mái ấm được dựng xây thần tốc từ “chiến dịch Quang Trung”… Tất cả xuất phát bởi sức mạnh từ sự chủ động, của tinh thần đại đoàn kết và lòng yêu nước thương nòi ngàn đời của dân tộc ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”: “Sức mạnh của đoàn kết một lần nữa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, biến thách thức thành cơ hội, đưa đất nước vững vàng tiến vào trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”.

Và mới đây, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Có thể thấy, đoàn kết là điều kiện đầu tiên để cách mạng đi đến thành công và cũng là yếu tố dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đi tới thắng lợi, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Và quả thật, chính từ những thử thách khắc nghiệt nhất, cho đến những vận hội đang chờ chúng ta trên bước đường tương lai, Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của sự đại đoàn kết là con đường đưa dân tộc ta đi qua mọi dông bão để đến bến bờ vinh quang!

Duy Khánh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/dong-tinh-dong-suc-dong-long-dong-minh-106808.html