Dortmund trong một ngày màu cam

Ngay khi trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp kết thúc, tôi quyết định đi Dortmund để ngày hôm sau có thể cảm nhận không khí bóng đá ở nơi này. Tôi ăn vội gói mì rồi ra ga...

1. Khi cổ động viên (CĐV) Tây Ban Nha hăng say ăn mừng chiến thắng thì tôi chạy mướt mải đặt vé tàu đi Dortmund. Tôi giật mình khi một vé đi Dortmund bằng tàu nhanh (ICE) lúc 0 giờ có giá 120 euro. Nhưng biết làm sao, tôi vẫn phải mua vé bởi đây là hành trình phát sinh ngoài dự kiến, theo kiểu... ngẫu hứng. Tàu chạy khoảng 6 giờ đồng hồ. Tôi vừa tranh thủ làm việc, rồi chợp mắt để sáng hôm sau xuống ga ăn sáng, cafe ở Dortmund, rồi tiếp tục vào sân xem đội tuyển Anh thư hùng với Hà Lan.

Cổ động viên Hà Lan ở khu vực khán đài phía Nam, sân Signal Iduna Park trong trận bán kết Anh - Hà Lan.

Cổ động viên Hà Lan ở khu vực khán đài phía Nam, sân Signal Iduna Park trong trận bán kết Anh - Hà Lan.

Điều khiến tôi có quyết định “táo bạo” ấy là Euro 2024 chỉ còn hai trận đấu nữa, chẳng biết khi nào mới có những trải nghiệm kiểu như vậy. Nên dù mệt mỏi, tốn kém (mua vé vào xem trận bán kết Anh-Hà Lan hết gần 900 euro), tôi vẫn lên đường. Và đó thực sự là trải nghiệm tuyệt vời, khó quên trong cuộc đời làm báo dù trước đó, tôi từng tác nghiệp ở World Cup.

2. Ngay khi tới Dortmund, tôi dễ dàng tìm tới sân Signal Iduna Park, bởi tôi đã nhiều lần tới đây, lang thang trên khắp các con phố, ngõ ngách, vườn hoa. Đến buổi trưa, không khí trở nên rực rỡ và sôi động. CĐV Hà Lan tạo thành một “dòng sông cam” ken đặc mọi ngả đường. Trên bản tin của thành phố, Ban tổ chức Euro 2024 thông báo có hơn 100.000 CĐV đến Dortmund, trong đó có tới 90.000 CĐV của "Cơn lốc màu da cam", do từ Hà Lan sang Dortmund cực gần và tiện.

Mọi thứ trên các ngả đường dẫn tới sân vận động như được phủ một màu cam. Thi thoảng pháo sáng, pháo khói được đốt, khiến cảnh sát phải hú còi cảnh báo. Khi vào sân của Dortmund, tôi luôn ấn tượng với bức tường vàng cực kỳ huyền ảo ở khu khán đài phía Nam. Đó không chỉ là khu vực khán đài đơn thuần mà còn lưu giữ giá trị truyền thống của đội bóng Dortmund, là nơi nghệ thuật được tôn vinh.

Đây là khu vực khán đài độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, chỉ có một tầng với sức chứa 25.000 người. Khu vực khán đài này được sửa chữa 5 lần kể từ khi xây dựng sân Signal Iduna Park (trước là sân Westfalen). Nó được thiết kế mái vòm, che 80% khán đài và được cấu tạo để hút tiếng CĐV, tạo ra không khí đáng sợ, với mức âm thanh đủ để mặt đất rung chuyển, đủ để CĐV ở khán đài đối diện không thể nghe thấy tiếng của 5 trực thăng cất cánh. Nó có chiều rộng 100m, cao 40m và nghiêng 37 độ.

Khu khán đài phía Nam của Dortmund là một biểu tượng văn hóa và cũng có nhiều chuyện liên quan đến đời sống CĐV nơi này. Năm 2010, đội bóng Dortmund nhận được thư khiếu nại của một ông bố, nói rằng lo ngại cho sự an toàn của con mình khi đến cổ vũ ở khu vực khán đài phía Nam. Lập tức, lãnh đạo Dortmund cho tiến hành thử nghiệm, sau đó tạo ra không gian mở, tăng cường an toàn, rút ngắn thời gian thoát hiểm ở khu vực khán đài phía Nam từ 6 phút xuống 3 phút 27 giây.

Vé cả mùa cho khu vực này khi đội bóng Dortmund thi đấu ở Bundesliga không dễ mua chút nào. Có CĐV đợi 12 năm mới có thể mua được. Đơn giản vì ai có nó là giữ, truyền từ đời này sang đời kia (mỗi năm có tới 15.000 người đăng ký mua vé cả mùa khu vực khán đài này). Năm 2015, sân nhà của Dortmund được cải tạo để tăng thêm... 6 chỗ, từ 81.359 lên 81.365; năm 2016 thì tăng thêm đúng 1 chỗ.

3. Bán kết giữa Hà Lan và Anh, CĐV Hà Lan phủ kín khu vực khán đài phía Nam, biến bức tường vàng thành bức tường cam kỳ diệu. Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đội tuyển Hà Lan, chẳng khác gì khi Dortmund thi đấu, cho đến khi đội tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1. Bức tường cam như sụp đổ sau trận đấu. Nhưng hình ảnh những khán đài, những con đường phủ một màu cam sẽ mãi là điểm nhấn lớn nhất ở Euro 2024.

Bài và ảnh: LÊ THÀNH TRUNG (từ Dortmund, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/dortmund-trong-mot-ngay-mau-cam-785115