Dư âm sâu đậm của 'Tổ quốc trong tim' mùa 2

Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ khi đêm nhạc nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” lần thứ hai khép lại tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những dư âm thiêng liêng và xúc động của sự kiện vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Vượt qua mọi trở ngại của thời tiết bất lợi, hơn 40.000 khán giả đã chọn ở lại dưới cơn mưa bất chợt và tầm tã để tạo nên một không khí oai hùng về tình yêu quê hương đất nước. Khoảnh khắc đó càng cho ta thấy rằng lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm thường trực và bền bỉ trong thâm khảm của thanh niên Việt Nam.

Anh Trần Thanh Tùng đến chương trình từ sớm để tìm cho mình vị trí thoải mái nhất.

Anh Trần Thanh Tùng đến chương trình từ sớm để tìm cho mình vị trí thoải mái nhất.

Sự hoành tráng và chuyên nghiệp của một chương trình mang tầm vóc quốc gia đã được khẳng định ngay từ những phút giây đầu tiên. Anh Trần Thanh Tùng, một người trẻ 27 tuổi đến từ Cái Bè, Tiền Giang, đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi bước qua cổng check-in với quy trình thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ và công tác dàn dựng sân khấu chỉn chu.

Đứng tại khu vực khán đài Tự Do 1, Thanh Tùng không giấu nổi sự xúc động trước một sân khấu khổng lồ ngập tràn ánh sáng và cờ hoa. Với quy mô đầu tư rất lớn từ hệ thống âm thanh, ánh sáng đến màn hình LED, kết hợp cùng sự chuyển cảnh biên đạo mượt mà giữa các tiết mục, đêm nhạc đã dẫn dắt người xem qua một mạch nguồn cảm xúc vô tận.

Sự kết nối đại đoàn kết dân tộc của chương trình được nâng tầm nhờ nghi thức chào cờ trang trọng và những bài hát đậm chất Nam Bộ như "Bài ca Đất phương nam" và "Về miền tây".

“Giai điệu mộc mạc ấy đã chạm đến trái tim của những người con miền sông nước như tôi, khơi gợi lòng tự hào về tình người, tình đất chất phác của quê hương Tiền Giang. Đối với thế hệ trẻ nối tiếp, khoảnh khắc quốc kỳ tung bay hiên ngang dưới mưa rào đã mang lại bài học sâu sắc rằng màu cờ đỏ độc lập ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu và sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước”, anh Thanh Tùng chia sẻ.

Nhóm bạn của anh Trần Thanh Tùng hứa hẹn gặp lại nhau ở mùa tiếp theo của "Tổ quốc trong tim".

Nhóm bạn của anh Trần Thanh Tùng hứa hẹn gặp lại nhau ở mùa tiếp theo của "Tổ quốc trong tim".

Sự thiêng liêng của chương trình nghệ thuật chính luận càng trở nên đặc biệt hơn khi đón nhận những nhịp đập thổn thức với quê hương từ kiều bào xa xứ lâu năm trở về quê hương. Chị Vũ Trà Mi, một Việt kiều đã định cư tại Pháp suốt 24 năm qua, chia sẻ rằng lòng chị luôn hướng về đất nước và mỗi khi máy bay hạ cánh xuống Việt Nam, cảm xúc bồi hồi xúc động vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu.

“Đó là cảm giác thân thuộc khi được trở về với gia đình, bạn bè, ngôi trường cũ cùng những con phố đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Lần trở về này với tôi lại càng ý nghĩa khi đúng vào dịp diễn ra chương trình “Tổ quốc trong tim” lần thứ hai. Từng tiếc nuối vì năm ngoái chỉ có thể theo dõi chương trình đầu tiên tại sân Mỹ Đình qua màn ảnh nhỏ với niềm tự hào sâu sắc, tôi đã đặt báo thức canh vé từ trang chính thức để trực có góp mặt tại sự kiện ở Thành phố Hồ Chí Minh”, chị Trà Mi xúc động chia sẻ.

Chị Vũ Trà Mi, Việt kiều tại Pháp, thường xuyên lên kế hoạch đưa con về Việt Nam chơi mỗi dịp nghỉ hè.

Chị Vũ Trà Mi, Việt kiều tại Pháp, thường xuyên lên kế hoạch đưa con về Việt Nam chơi mỗi dịp nghỉ hè.

Dù nhà ở xa và phải đi tới “concert quốc gia” từ rất sớm, chị khẳng định mọi nỗ lực đều hoàn toàn xứng đáng khi được đứng giữa 40.000 đồng bào, chứng kiến đất nước phát triển vượt bậc qua một sân khấu đẳng cấp, chuyên nghiệp với sự kết hợp tuyệt vời giữa các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ thiếu nhi.

Trải nghiệm lần đầu tiên hát vang Quốc ca dưới mưa rào cùng hàng chục ngàn người hướng về lá cờ Tổ quốc vào ngày 23/8 đã trở thành một ký ức hào hùng, một hành trang tinh thần vô giá mà chị sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc của từng cá nhân, đêm nhạc còn là cầu nối truyền lửa yêu nước tự nhiên cho các thế hệ trong gia đình. Chị Trà Mi chia sẻ bản thân luôn coi tiếng Việt là sợi dây kết nối cốt lõi để các con giữ mối quan hệ với ông bà, họ hàng và nguồn cội quê cha đất mẹ.

Bằng cách đưa con về nước trải nghiệm thực tế, chị muốn các con không chỉ hiểu sâu sắc về lịch sử hy sinh của thế hệ đi trước mà còn tự hào chứng kiến một Việt Nam hiện đại, phát triển không hề thua kém các quốc gia khác trên thế giới.

Dù sống xa quê hương, sự gắn kết với cội nguồn là điều chị Trà Mi luôn cố gắng giữ gìn cho các con.

Dù sống xa quê hương, sự gắn kết với cội nguồn là điều chị Trà Mi luôn cố gắng giữ gìn cho các con.

Sự tiếp nối thế hệ ấy cũng được khắc họa rõ nét qua câu chuyện đầy xúc động của chị Nguyễn Hiền Phương và hai cô con gái nhỏ dưới mưa rào. Được biết tại các đại nhạc hội diễn ra dù ở Việt Nam hay tại nước ngoài, khán giả đều cần phải đến sớm từ 4-5 tiếng đồng hồ trước đó để hoàn tất các thủ tục kiểm tra vào cổng và giành cho mình vị trí thoải mái nhất.

Chị Hiền Phương hạnh phúc khi thấy hai con hào hứng với chương trình nghệ thuật chính luận gắn liền với hai chữ "Tổ quốc" thiêng liêng.

Chị Hiền Phương hạnh phúc khi thấy hai con hào hứng với chương trình nghệ thuật chính luận gắn liền với hai chữ "Tổ quốc" thiêng liêng.

Ôm chặt các con để giữ ấm dưới cơn mưa như trút, chị Hiền Phương đã nhẹ nhàng giải thích về ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ "Tổ quốc" và những hy sinh xương máu của lớp người đi trước. Những giọt nước mắt xúc động của người mẹ hòa lẫn với nước mưa dưới những giai điệu tri ân anh hùng liệt sĩ chính là khoảnh khắc mầm sống yêu nước được ươm mầm một cách tự nhiên và bền bỉ nhất trong tâm hồn non nớt của trẻ thơ.

Đối với những người trẻ tuổi trong nước, đêm nhạc là cơ hội để định nghĩa lại lòng yêu nước bằng tư duy và ngôn ngữ của thời đại mới. Anh Hoàng Trung Hiếu, 32 tuổi đến từ phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước cách phối khí trẻ trung, hiện đại của các nghệ sĩ khi “thổi hồn” vào những ca khúc cách mạng quen thuộc mà vẫn giữ nguyên tính trang nghiêm, hào hùng.

Anh Hoàng Trung Hiếu sớm lên kế hoạch để có hành trình từ Thủ đô đến với "Tổ quốc trong tim" mùa hai trọn vẹn nhất.

Anh Hoàng Trung Hiếu sớm lên kế hoạch để có hành trình từ Thủ đô đến với "Tổ quốc trong tim" mùa hai trọn vẹn nhất.

Sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ và ca sĩ nhí đã mang lại năng lượng tiếp nối mạnh mẽ, chứng minh rằng lịch sử không hề xa xôi, mà luôn đồng hành cùng tương lai đất nước. Khoảnh khắc khiến anh Trung Hiếu xúc động đến "nổi da gà" chính là trước khi chuông điểm giờ khai mạc bắt đầu lúc 20 giờ, hàng nghìn khán giả trên khắp khán đài cùng tự phát hòa chung tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” giữa rừng cờ đỏ sao vàng.

Đêm diễn đã giúp anh Trung Hiếu nhận ra Tổ quốc hiện diện rất gần gũi trong tiếng Việt, trong gia đình, và trong trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. "Sự thấu hiểu này thúc đẩy mỗi cá nhân chủ động cống hiến, biến nhận thức thành những hành động thiết thực nhằm đóng góp cho xã hội và phát triển đất nước. Chương trình nghệ thuật như sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và những khát vọng vươn mình hiện nay của đất nước, giữa mỗi cá nhân với cộng đồng và hai tiếng thiêng liêng "Tổ quốc", anh Trung Hiếu chia sẻ.

Đồng điệu với suy nghĩ đó, anh Lâm Đức, một người trẻ sinh năm 1990 đến từ La Hiên, Thái Nguyên, chia sẻ cảm giác thiêng liêng khi là một người con miền Bắc được lắng nghe ca khúc "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" ngay tại thành phố mang tên Bác.

Giai điệu hào hùng vang lên đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách địa lý bắc-nam, kết nối hàng chục nghìn con người xa lạ chung một nhịp đập yêu nước.

Thông điệp nhân văn lớn nhất đọng lại sau đêm nhạc chính là sự thôi thúc cống hiến bằng những hành động thiết thực hằng ngày. Anh Lâm Đức nhận ra rằng yêu nước không cần là những điều quá lớn lao, mà đôi khi chỉ là sống tử tế, làm tốt công việc của mình và có trách nhiệm với cộng đồng giống như tinh thần của ca khúc “Điều phi thường nhỏ bé”.

Anh Lâm Đức đến từ vùng đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng Thái Nguyên.

Anh Lâm Đức đến từ vùng đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng Thái Nguyên.

Cả anh Trung Hiếu và anh Lâm Đức đều tự hào khẳng định rằng người trẻ Việt Nam hôm nay vô cùng năng động, hiện đại, sẵn sàng hội nhập và cởi mở với thế giới. Nhưng họ luôn biết mình đến từ đâu, luôn trân trọng nền tảng lịch sử của cha ông và giữ trong tim một vị trí sâu sắc nhất dành cho Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” đã khép lại nhưng ngọn lửa yêu nước thắp lên dưới cơn mưa rào đêm ấy sẽ vẫn tiếp tục rực cháy trong mỗi mái nhà Việt.

Những chia sẻ chân thành từ kiều bào cho đến các bạn trẻ ở mọi miền đất nước đã khẳng định một thông điệp: Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người.

MINH DUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/du-am-sau-dam-cua-to-quoc-trong-tim-mua-2-post985280.html