Đủ 'chiêu' tránh nóng ngày Hà Nội nắng như 'đổ lửa'
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Ngoài việc trang bị đầy đủ đồ chống nắng khi ra đường, người dân ở nhà cũng tìm đủ mọi cách để 'hạ nhiệt'...
VIDEO: Cuộc sống người dân Hà Nội giữa đợt nắng đỉnh điểm

Hà Nội đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng đầu hè với mức nhiệt ngoài trời lên tới gần 40 độ C. Ngay từ sáng sớm, tình trạng giao thông đã trở nên căng thẳng, các điểm ùn tắc khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt khi di chuyển đến cơ quan, công sở.

Người phụ nữ che mắt tránh ánh sáng chói chang dù mới chỉ 8h sáng.

Hành khách đứng đợi xe buýt núp sau trạm nhà chờ để tránh nắng.

Bà Lê Thu Hà trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Vài ngày nay, nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng phải mang theo chiếc quạt nhỏ để làm mát. Trước đây, tôi thường mở hàng từ sáng đến tối, nhưng nay nắng quá gắt, cứ tầm 11h trưa là tôi phải dọn về nhà, đến tầm 5 giờ chiều lại ra bán".


Dù ở trong nhà, ông Thành (quận Ba Đình) phải liên tục rửa mặt vào buổi trưa để hạ nhiệt. “Nhà tôi không có điều hòa, dùng quạt nhưng vẫn rất nóng, tôi phải rửa mặt liên tục cho đỡ ngột ngạt” ông chia sẻ.

Với những người lao động ngoài trời, cái nắng của Hà Nội những ngày này trở nên rõ rệt và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Người dân dùng vòi xịt nước ra mặt đường để hạ nhiệt, làm giảm hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa giữa trưa hè.

Bạn Tuấn Anh (sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội) dùng tới 2 quạt điện để làm mát.

"Thời tiết thế này, mình ở nhà bật điều hòa cả ngày chứ không dám ra ngoài".

Nhiệt độ bên ngoài oi bức, nhiều người chọn đến quán cà phê hoặc thư viện trường học có máy lạnh để vừa làm việc và tránh nóng.