Du khách Đài Loan vui mừng nhận được ví đã đánh rơi ở Phú Quốc
Ngày 20-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bàn giao tài sản và giấy tờ tùy thân cho du khách Đài Loan đánh rơi ở đảo Phú Quốc.

Ông Nguyễn Văn Quý trao lại tài sản nhặt được cho du khách
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 19-3, trên đường đi làm, ông Nguyễn Văn Quý (công tác tại Hội Cựu Chiến binh TP Phú Quốc) nhặt được một chiếc ví đựng tiền tại khu vực vòng xoay đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Dương Đông, TP Phú Quốc.
Kiểm tra bên trong ví, phát hiện giấy tờ tùy thân thông tin người nước ngoài cùng ngoại tệ và khoảng 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Ông Quý đã mang số giấy tờ và tài sản trên trình báo với Tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ truy tìm trả lại tài sản cho người bị mất.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại Phú Quốc đã khẩn trương xác minh thông tin người nước ngoài có liên quan. Sau thời gian xác minh, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã liên hệ được với bà Y.C.H., sinh năm 1998, là du khách Đài Loan (Trung Quốc), đang tạm trú tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc để đến nhận lại giấy tờ và tài sản.
Tại trụ sở Hội cựu Chiến binh TP Phú Quốc, bà H. bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Văn Quý và cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang.
Hành động của ông Nguyễn Văn Quý thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân Phú Quốc, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện trong lòng du khách nước ngoài.