Du khách tò mò đổ xô tới đường hầm đom đóm Helensburgh

Khung cảnh phát sáng xanh ngắt trong đường hầm đom đóm Helensburgh vào ban đêm khiến người ta kinh ngạc. Mọi người từ khắp nơi đổ xô tới đây để tận mắt chứng kiến màn trình diễn ánh sáng tự nhiên.

Thị trấn Helensburgh ở Australia là nơi có một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khắp hành tinh. Đó là một đường hầm đường sắt bị bỏ hoang ở Helensburgh, New South Wales, phát sáng màu xanh kỳ lạ vào ban đêm.

Thị trấn Helensburgh ở Australia là nơi có một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khắp hành tinh. Đó là một đường hầm đường sắt bị bỏ hoang ở Helensburgh, New South Wales, phát sáng màu xanh kỳ lạ vào ban đêm.

Tên của đường hầm này là Helensburgh Glow Worm, hay còn gọi là đường hầm đom đóm. Nơi này trở nên nổi tiếng với những câu chuyện ma ám và đàn đom đóm phát sáng cực đẹp.

Tên của đường hầm này là Helensburgh Glow Worm, hay còn gọi là đường hầm đom đóm. Nơi này trở nên nổi tiếng với những câu chuyện ma ám và đàn đom đóm phát sáng cực đẹp.

Ban đầu nó được gọi là đường hầm Metropolitan, dài 624 mét, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, sử dụng để vận chuyển than từ mỏ địa phương ra vùng ngoại ô.

Ban đầu nó được gọi là đường hầm Metropolitan, dài 624 mét, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, sử dụng để vận chuyển than từ mỏ địa phương ra vùng ngoại ô.

Tuy nhiên, nó đã đóng cửa vài thập kỷ sau đó, bị bỏ hoang cho đến giữa những năm 90. Thời gian dài đủ để đom đóm tới đây sinh sống.

Tuy nhiên, nó đã đóng cửa vài thập kỷ sau đó, bị bỏ hoang cho đến giữa những năm 90. Thời gian dài đủ để đom đóm tới đây sinh sống.

Đường hầm Helensburgh khánh thành vào ngày 1/1/1889, vẫn hoạt động cho đến năm 1915, khi nó bị đóng cửa. Nhiều năm tiếp xúc với khói và bồ hóng từ than khiến đường hầm không còn an toàn cho các đoàn tàu và hành khách đi qua nên nó bị bỏ hoang.

Đường hầm Helensburgh khánh thành vào ngày 1/1/1889, vẫn hoạt động cho đến năm 1915, khi nó bị đóng cửa. Nhiều năm tiếp xúc với khói và bồ hóng từ than khiến đường hầm không còn an toàn cho các đoàn tàu và hành khách đi qua nên nó bị bỏ hoang.

Một đầu của đường hầm đã bị bịt kín và toàn bộ nơi này được biến thành một cái hang bí ẩn.

Một đầu của đường hầm đã bị bịt kín và toàn bộ nơi này được biến thành một cái hang bí ẩn.

Trải qua nhiều năm bị bỏ hoang, nơi này dường như bị nuốt chửng bởi cây cối rậm rạp và đống đổ nát, khiến mọi người quên mất nó đã từng tồn tại.

Trải qua nhiều năm bị bỏ hoang, nơi này dường như bị nuốt chửng bởi cây cối rậm rạp và đống đổ nát, khiến mọi người quên mất nó đã từng tồn tại.

Chỉ đến năm 1995, Metropolitan Colliery quyết định hút cạn đường hầm ngập nước, dọn sạch bên trong, đồng thời biến địa điểm này thành một điểm tham quan lịch sử. Họ không ngờ rằng, những nỗ lực của mình sẽ dẫn đến một cảnh tượng thiên nhiên độc đáo.

Chỉ đến năm 1995, Metropolitan Colliery quyết định hút cạn đường hầm ngập nước, dọn sạch bên trong, đồng thời biến địa điểm này thành một điểm tham quan lịch sử. Họ không ngờ rằng, những nỗ lực của mình sẽ dẫn đến một cảnh tượng thiên nhiên độc đáo.

Sau khi khôi phục về hình dáng ban đầu, đường hầm đường sắt bỏ hoang đã trở thành ngôi nhà của đom đóm. Đàn đom đóm này được cho là lớn nhất ở New South Wales. Chúng phủ kín trần đường hầm, phát ra ánh sáng xanh đặc trưng để thu hút con mồi vào ban đêm.

Sau khi khôi phục về hình dáng ban đầu, đường hầm đường sắt bỏ hoang đã trở thành ngôi nhà của đom đóm. Đàn đom đóm này được cho là lớn nhất ở New South Wales. Chúng phủ kín trần đường hầm, phát ra ánh sáng xanh đặc trưng để thu hút con mồi vào ban đêm.

Màn trình diễn ánh sáng tự nhiên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương và nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng những người yêu thích du lịch.

Màn trình diễn ánh sáng tự nhiên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương và nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng những người yêu thích du lịch.

Nơi này sau đó được mọi người gọi là “đường hầm đom đóm Helensburgh”. Mọi người từ khắp nơi đổ xô tới đây để tận mắt chứng kiến màn trình diễn ánh sáng tự nhiên.

Nơi này sau đó được mọi người gọi là “đường hầm đom đóm Helensburgh”. Mọi người từ khắp nơi đổ xô tới đây để tận mắt chứng kiến màn trình diễn ánh sáng tự nhiên.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/du-khach-to-mo-do-xo-toi-duong-ham-dom-dom-helensburgh-1801455.html